SocDeThuongNgoan
New member
Nhậm Lập Kiệt, một anh chàng quản lý cấp trung ở Bắc Kinh (Trung Quốc), tuy bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn lo lắng về cuộc sống nhàm chán của bố mẹ già ở thành phố. Đặc biệt là sau khi bố anh gặp tai nạn lúc 80 tuổi, anh càng thấy cần phải làm gì đó thật ý nghĩa.
Xuất thân từ gia đình nghèo khó, Nhậm Lập Kiệt hiểu rõ những vất vả mà bố mẹ đã chịu đựng để nuôi con khôn lớn. Vì thế, khi túi tiền đã dày lên, anh quyết định làm một điều cực đặc biệt để báo hiếu. Thay vì gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão hay thuê người chăm sóc theo kiểu "outsource", anh chọn cách khác: xây hẳn một căn biệt thự sang chảnh tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cho bố mẹ an hưởng tuổi già!
Lý do chọn địa điểm này? Vì nó chill quá trời chill!
Nhậm Lập Kiệt pick thị trấn này không phải ngẫu nhiên đâu nhé. Nơi đây có khí hậu đỉnh, dân số vừa phải, lại không bị đông khách du lịch ầm ĩ. Ban đầu, anh định thuê nhà cho bố mẹ sống thử và chỉ xây một căn nhà 3 phòng đơn giản thôi. Nhưng rồi tham vọng nó cứ lớn dần, anh bắt đầu hình dung ra một ngôi nhà rộng rãi, xịn xò, đủ chỗ cho cả đại gia đình đoàn tụ mỗi dịp Tết đến xuân về!
Thế là anh "chịu chơi" chi tận gần 1,8 triệu NDT (khoảng 6,3 tỷ đồng) để thuê mảnh đất 400m2 trong 30 năm, rồi đổ thêm hơn 3 triệu NDT (10,6 tỷ đồng) vào việc xây nhà và sắm đồ nội thất. Tính ra tổng cộng gần 18 tỷ luôn đó!
Ngôi nhà được thiết kế 2 tầng với tận 11 phòng ngủ, đủ chỗ cho bố mẹ, anh chị em và lũ cháu khi về thăm. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là một tổ ấm thực sự, nơi cả nhà có thể sum họp mỗi dịp lễ.
Mọi thứ trong nhà đều được Nhậm Lập Kiệt chọn lựa siêu tỉ mỉ. Từ đá lát chống trơn (vì bố mẹ già rồi mà) cho đến các tấm gỗ dùng trong xây dựng. Kiến trúc kết hợp giữa phong cách truyền thống và hiện đại, vừa đẹp vừa tiện nghi!
Không gian sống? Xịn như resort luôn á!
Sân vườn xanh mát giúp bố mẹ Nhậm Lập Kiệt có chỗ để chill, trồng cây và hít thở không khí trong lành. Nhà còn được trang bị full option: hệ thống sưởi ấm mùa đông, điều hòa mùa hè, đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi là trên cả.
Đỉnh nhất là khi con cháu không về, các phòng trống sẽ được cho du khách thuê ngắn hạn. Theo anh Kiệt, cách này giúp bố mẹ mở rộng giao tiếp và không bị cô đơn nữa. Vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có bạn để tám chuyện, sao mà thông minh thế!
Ngoài ra, thị trấn này còn nổi tiếng với tỷ lệ che phủ rừng cao, không khí top, có cả suối nước nóng tự nhiên và đồ ăn chủ yếu là hữu cơ. Sống ở đây thì chắc chắn sẽ thêm vài năm tuổi thọ rồi!
Con hiếu thảo là phải thế này!
Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà xịn, Nhậm Lập Kiệt còn thường xuyên sắp xếp công việc để về thăm bố mẹ, cùng trò chuyện, ăn cơm và tận hưởng những khoảnh khắc quý giá bên gia đình.
Cuộc sống ở vùng quê của bố mẹ anh cũng vui lắm nhé! Xung quanh toàn hàng xóm dễ thương, thường xuyên sang chơi và tặng quà. Bố anh dù đã hơn 80 tuổi nhưng mỗi ngày vẫn đi bộ hơn 1 giờ quanh làng. Còn mẹ anh thì tích cực tham gia lớp khiêu vũ cho người lớn tuổi ở khu vực (sống mà healthy thế này thì ai chả mơ ước ). Thỉnh thoảng, bố mẹ anh còn mời bạn bè từ Bắc Kinh xuống nghỉ dưỡng nữa!
Nguồn: soha.vn
Xuất thân từ gia đình nghèo khó, Nhậm Lập Kiệt hiểu rõ những vất vả mà bố mẹ đã chịu đựng để nuôi con khôn lớn. Vì thế, khi túi tiền đã dày lên, anh quyết định làm một điều cực đặc biệt để báo hiếu. Thay vì gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão hay thuê người chăm sóc theo kiểu "outsource", anh chọn cách khác: xây hẳn một căn biệt thự sang chảnh tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cho bố mẹ an hưởng tuổi già!
Lý do chọn địa điểm này? Vì nó chill quá trời chill!
Nhậm Lập Kiệt pick thị trấn này không phải ngẫu nhiên đâu nhé. Nơi đây có khí hậu đỉnh, dân số vừa phải, lại không bị đông khách du lịch ầm ĩ. Ban đầu, anh định thuê nhà cho bố mẹ sống thử và chỉ xây một căn nhà 3 phòng đơn giản thôi. Nhưng rồi tham vọng nó cứ lớn dần, anh bắt đầu hình dung ra một ngôi nhà rộng rãi, xịn xò, đủ chỗ cho cả đại gia đình đoàn tụ mỗi dịp Tết đến xuân về!
Thế là anh "chịu chơi" chi tận gần 1,8 triệu NDT (khoảng 6,3 tỷ đồng) để thuê mảnh đất 400m2 trong 30 năm, rồi đổ thêm hơn 3 triệu NDT (10,6 tỷ đồng) vào việc xây nhà và sắm đồ nội thất. Tính ra tổng cộng gần 18 tỷ luôn đó!
Ngôi nhà được thiết kế 2 tầng với tận 11 phòng ngủ, đủ chỗ cho bố mẹ, anh chị em và lũ cháu khi về thăm. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là một tổ ấm thực sự, nơi cả nhà có thể sum họp mỗi dịp lễ.
Mọi thứ trong nhà đều được Nhậm Lập Kiệt chọn lựa siêu tỉ mỉ. Từ đá lát chống trơn (vì bố mẹ già rồi mà) cho đến các tấm gỗ dùng trong xây dựng. Kiến trúc kết hợp giữa phong cách truyền thống và hiện đại, vừa đẹp vừa tiện nghi!
Không gian sống? Xịn như resort luôn á!
Sân vườn xanh mát giúp bố mẹ Nhậm Lập Kiệt có chỗ để chill, trồng cây và hít thở không khí trong lành. Nhà còn được trang bị full option: hệ thống sưởi ấm mùa đông, điều hòa mùa hè, đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi là trên cả.
Đỉnh nhất là khi con cháu không về, các phòng trống sẽ được cho du khách thuê ngắn hạn. Theo anh Kiệt, cách này giúp bố mẹ mở rộng giao tiếp và không bị cô đơn nữa. Vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có bạn để tám chuyện, sao mà thông minh thế!
Ngoài ra, thị trấn này còn nổi tiếng với tỷ lệ che phủ rừng cao, không khí top, có cả suối nước nóng tự nhiên và đồ ăn chủ yếu là hữu cơ. Sống ở đây thì chắc chắn sẽ thêm vài năm tuổi thọ rồi!
Con hiếu thảo là phải thế này!
Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà xịn, Nhậm Lập Kiệt còn thường xuyên sắp xếp công việc để về thăm bố mẹ, cùng trò chuyện, ăn cơm và tận hưởng những khoảnh khắc quý giá bên gia đình.
Cuộc sống ở vùng quê của bố mẹ anh cũng vui lắm nhé! Xung quanh toàn hàng xóm dễ thương, thường xuyên sang chơi và tặng quà. Bố anh dù đã hơn 80 tuổi nhưng mỗi ngày vẫn đi bộ hơn 1 giờ quanh làng. Còn mẹ anh thì tích cực tham gia lớp khiêu vũ cho người lớn tuổi ở khu vực (sống mà healthy thế này thì ai chả mơ ước ). Thỉnh thoảng, bố mẹ anh còn mời bạn bè từ Bắc Kinh xuống nghỉ dưỡng nữa!
Nguồn: soha.vn