Chàng trai chê bạn gái mang bầu ăn có tiếng, đi chơi không biết mang quà - nghe câu chốt của anh ai cũng tím mặt

CherryBoy

New member
8f4872668f49575b94a8.jpg


Tưởng anh "xanh lơ" chỉ trích crush, ai ngờ bản thân cũng thiếu tinh tế và suy nghĩ không kỹ chút nào ‍♂️

Đang hot rần rần trên MXH một drama tình cảm giữa chàng trai và vợ sắp cưới. Vẫn là chuyện lễ nghi, cách ứng xử đời thường nhưng nghe thì thấy cả hai bên đều... không vừa mắt nhau tí nào luôn á

Nàng, mới 20 tuổi, đang có bầu nhưng ăn uống có tiếng lướt nghe rõ rõ, thỉnh thoảng quên cảm ơn, quên mang quà cho bố mẹ chồng tương lai. Còn chàng, gần 30 tuổi thì lại hay... soi mói, biết bồ có nhiều thiếu sót nhưng không chịu góp ý, và bản thân cũng có nhiều suy nghĩ chưa chuẩn lắm.

"Bọn em quen nhau gần được 2 năm, nhưng tìm hiểu yêu đương mới 5 tháng và sắp đi đến hôn nhân. Trong dịp lễ Vu Lan vừa rồi, bố mẹ em có mời người yêu em xuống nhà ăn uống, cô ấy sát giờ ăn mới đến.

Đến nhà em, cô ấy không mang theo gì gọi là lễ hay quà cả. Ừ thì thôi, em nghĩ tại người yêu cũng không chu đáo nhưng khi ngồi vào bữa cơm, cô ấy ăn và không nhìn ai, cũng không nói chuyện với ai. Ăn thì phát ra tiếng kêu sột soạt to đến mức em cũng thấy ngại. Câu chuyện nếu như thế, em cũng nghĩ ừ thôi bỏ đi, cái gì cũng có thể thông cảm được.

97d5cf6a7be0f27b8bf1.jpg


3 hôm trước, gia đình em có thuê xe về giỗ bà nội, bố mẹ em còn đích thân xuống tận nhà xin phép mẹ cô ấy cho cô ấy về giỗ cùng. Đáng nhẽ như vậy, mẹ người yêu em nên chuẩn bị một chút lễ vì dù sao cũng là bà em.

Nhưng không hề gì hết, về quê, các bác toàn chào trước, cô ấy mới chào. Bác gái em còn thấy ngại mua hộp bánh trung thu về cho người yêu em về làm quà nhưng cô ấy cũng không có một lời cảm ơn. Và tối về em cũng tặc lưỡi, ừ vẫn cho qua được.

Tối hôm qua, người yêu em bảo muốn đi dạo một chút vì đang bầu bí. Em ấm ức nhiều cái vô duyên của cô ấy nên có đi bộ cùng nhưng không thoải mái. Khi về, 2 đứa lại cãi nhau cũng vì em góp ý mấy chuyện kia.

Em 28 tuổi, cô ấy 20 tuổi đâu phải trẻ gì nữa? Gia đình em thì nhà gia giáo đàng hoàng. Cuối cùng cô ấy làm em mất mặt mà em nản quá, vụng như vậy thì cưới về sống như nào? Xong hôm ăn hỏi, em cũng bảo gia đình làm gọn thôi - một tráp vì dù sao cũng bầu bí rồi thì cô ấy tự ái nói em không tôn trọng cô ấy?

Thật ra còn rất nhiều việc không kể hết! Mong mọi người cho em lời khuyên", nam thanh niên đăng đàn tâm sự.

Dân mạng xôn xao bàn tán về câu chuyện của cặp đôi sắp cưới này. Nhiều người phê bình chàng trai vì tính hay chấp vặt cực kỳ

"Ông này mà lấy con gái nhà người ta về thì suốt ngày chỉ có soi. Muốn đối phương tốt lên thì phải chủ động làm mẫu, góp ý chân thành và nhắc nhở đúng lúc. Đằng này cứ tặc lưỡi bỏ qua rồi kỳ vọng người ta tự thay đổi, khó lắm! Cô bạn gái còn trẻ, mới 20 tuổi mà", tài khoản Hammy Truong bình luận.

"Đòi người yêu phải biết lễ nghi trong khi mình thì chỉ mang một tráp đến ăn hỏi. Nghe cứ buồn cười làm sao ấy! Có bầu hay không thì cũng là vợ tương lai của mình, tôn trọng người ta thì phải làm đầy đủ, tươm tất, ai lại bủn xỉn những cái quan trọng như thế!", một dân mạng khác viết.

Trong khi đó, không ít người nhận ra lời than trách của chàng trai cũng có lý. Chính cô gái cũng có phần thiếu tế nhị.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top