Chàng trai cày cuốc 43 năm gom được 15 tỷ, ngày nghỉ hưu nhận "quà" từ vợ mà cả đời sụp đổ luôn

BeoGirl1564

New member
Câu chuyện này nghe mà thấy buồn lắm mọi người ơi, nhưng lại là bài học xương máu cho nhiều người đó!

Có một anh chàng người Nhật sau 43 năm cày cuốc không biết mệt, tích góp được gia tài khủng hơn 15 tỷ đồng cộng với lương hưu xịn sò. Nghĩ đến ngày nghỉ hưu là anh mơ màng về cuộc sống an yên, hưởng thụ thành quả. Nhưng mà plot twist đến nhanh hơn cả ship hỏa tốc - ngay ngày về hưu, vợ tặng anh một "món quà" khiến mọi thứ sụp đổ tức thì!

Nhân vật chính trong câu chuyện - tạm gọi là A-san nhé - đã dành trọn cả thanh xuân để cống hiến cho công ty. Anh vào làm ngân hàng lớn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, thời kỳ kinh tế Nhật "lên hương" nức tiếng. Anh nghiện việc đến mức làm đến tối mịt, cuối tuần vẫn phải đi golf với sếp và khách hàng. Nói chung là công ty trở thành nhà thứ 2, à nhầm, nhà chính luôn í!

Mãi đến 39 tuổi, anh mới chịu lấy vợ. Nhưng ngay cả khi đã có gia đình rồi, anh vẫn giữ nguyên lối sống workaholic. Sinh nhật vợ? Kỷ niệm ngày cưới? Cuối tuần đi chơi? Xin lỗi nhé, anh bận! Thế là người vợ từ từ cảm thấy cô đơn và... bị ghosting ngay trong chính căn nhà của mình.

8f088980517a91f8f9a7.jpg


Và rồi đến ngày định mệnh ấy. Khi anh bước vào nhà với tâm trạng háo hức, vợ anh chào đón bằng một bó hoa xinh đẹp kèm lời chúc: "Em chúc anh sẽ có một cuộc sống tự do. Em muốn sống cho chính mình." Nghe có vẻ ngọt ngào đúng không? NHƯNG MÀ giữa bó hoa có kẹp một tờ đơn ly hôn! Trời ơi, drama hơn cả phim Hàn luôn!

Theo luật Nhật Bản, người vợ có full quyền đòi chia lương hưu khi ly hôn. Có nghĩa là mỗi tháng, anh A-san phải chia đôi số lương hưu 270.000 yên (khoảng 47 triệu đồng). Chưa hết đâu! Số tiền tiết kiệm 60 triệu yên (hơn 10 tỷ đồng) và khoản lương hưu một lần 30 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng) cũng phải... chia đôi nhau nốt!

Dù anh không muốn ly hôn, nhưng vợ anh quyết tâm đến mức sẵn sàng đưa ra tòa nếu anh không gật đầu. Cuối cùng anh đành chấp nhận thực tế, đối mặt với cuộc sống FA tuổi già. Trong khi đó, người vợ quay lại công việc và bắt đầu chương mới của đời mình như một nữ hoàng!

Các chuyên gia cho biết hiện tượng "ly hôn hoàng hôn" ở Nhật đang ngày càng nhiều. Nhiều cặp vợ chồng chỉ khi con lớn hoặc khi về hưu mới nhận ra mối quan hệ của họ đã lạc lối từ lâu rồi. Dù túi tiền dày cộm nhưng nếu không biết giao tiếp và dành thời gian cho nhau, thì kết cục vẫn là drama và sụp đổ không thể tránh khỏi.

Bài học rút ra: Đừng chỉ biết cày tiền mà quên mất người thân yêu bên cạnh nhé các bạn ơi! Work-life balance mới là chân lý đấy! ✨

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top