Bệnh viện Đà Nẵng vừa cấp cứu kịp thời, cứu sống anh Đặng Huy Hùng (31 tuổi) ở thành phố Đà Nẵng sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển. Sống sót thần kỳ luôn!
Chuyện là tối 13/10, anh Đặng Huy Hùng ở quận Sơn Trà ra bờ kè dưới chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) câu cá chill chill. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, người thân gọi điện mãi không được nên ra tìm nhưng không thấy đâu cả
4h sáng hôm sau vẫn không thấy anh về, gia đình đi tìm chỉ thấy mỗi chiếc xe máy bỏ lại trên bờ nên báo công an ngay. Lực lượng chức năng, anh em Hội câu cá và Đội thiện nguyện cứu hộ cứu nạn Đà Nẵng đã đi bộ dọc bờ kè, dùng xuồng chạy ra khu vực biển cửa sông Hàn lục tung nhưng vẫn không có kết quả
Plot twist drama đến rạng sáng 15/10! Một người dân đi tập thể dục dưới bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê) phát hiện anh Hùng trôi dạt vào bờ. Lúc đầu tưởng anh đã mất rồi nên gọi người nhà đến nhận dạng. Nhưng một lúc sau thấy ngón tay anh còn nhúc nhích nên mọi người nhanh tay hô hấp nhân tạo, đốt lửa và dùng chăn sưởi ấm rồi đưa đến bệnh viện gấp 
Tại bệnh viện, anh Đặng Huy Hùng được các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc cấp cứu siêu tận tình nên đã qua cơn nguy kịch rồi nha mọi người! Bác sĩ CKII Hà Sơn Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết hiện anh Hùng đã ổn định sức khỏe, đây là trường hợp sống sót hy hữu lắm á:
"Bệnh nhân rất may mắn, cái phao cứu sinh chính là chiếc ba lô đựng tất cả các vật dụng khi đi câu gồm bình, miếng xốp nhỏ... Nhờ đó nổi lên mặt nước nên bạn đó sống sót. Ở trường hợp này, cộng đồng tưởng bệnh nhân đã tử vong và người ta đắp chiếu rồi vì thấy lấm lem, lạnh cứng. Đây là trường hợp hy hữu thứ 2 chúng tôi tiếp nhận. Vừa rồi cũng có người trôi dạt ở biển Trường Sa"
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là tối 13/10, anh Đặng Huy Hùng ở quận Sơn Trà ra bờ kè dưới chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) câu cá chill chill. Đến khoảng 21h tối cùng ngày, người thân gọi điện mãi không được nên ra tìm nhưng không thấy đâu cả
4h sáng hôm sau vẫn không thấy anh về, gia đình đi tìm chỉ thấy mỗi chiếc xe máy bỏ lại trên bờ nên báo công an ngay. Lực lượng chức năng, anh em Hội câu cá và Đội thiện nguyện cứu hộ cứu nạn Đà Nẵng đã đi bộ dọc bờ kè, dùng xuồng chạy ra khu vực biển cửa sông Hàn lục tung nhưng vẫn không có kết quả
Plot twist drama đến rạng sáng 15/10! Một người dân đi tập thể dục dưới bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê) phát hiện anh Hùng trôi dạt vào bờ. Lúc đầu tưởng anh đã mất rồi nên gọi người nhà đến nhận dạng. Nhưng một lúc sau thấy ngón tay anh còn nhúc nhích nên mọi người nhanh tay hô hấp nhân tạo, đốt lửa và dùng chăn sưởi ấm rồi đưa đến bệnh viện gấp
Tại bệnh viện, anh Đặng Huy Hùng được các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc cấp cứu siêu tận tình nên đã qua cơn nguy kịch rồi nha mọi người! Bác sĩ CKII Hà Sơn Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết hiện anh Hùng đã ổn định sức khỏe, đây là trường hợp sống sót hy hữu lắm á:
"Bệnh nhân rất may mắn, cái phao cứu sinh chính là chiếc ba lô đựng tất cả các vật dụng khi đi câu gồm bình, miếng xốp nhỏ... Nhờ đó nổi lên mặt nước nên bạn đó sống sót. Ở trường hợp này, cộng đồng tưởng bệnh nhân đã tử vong và người ta đắp chiếu rồi vì thấy lấm lem, lạnh cứng. Đây là trường hợp hy hữu thứ 2 chúng tôi tiếp nhận. Vừa rồi cũng có người trôi dạt ở biển Trường Sa"
Nguồn: kenh14.vn