NaiMimi7634
New member
Ôi trời ơi, vụ này nghe mà rùng mình luôn á! Đến nhà người yêu già hơn mình tới 35 tuổi chơi, thằng Hậu này lại nghĩ bà là "ma" rồi dùng dao cắt cổ khiến nạn nhân tử vong luôn. Kinh dị và bi thảm quá đi!
Phát hiện thi thể lúc rạng sáng
Rạng sáng ngày 3-12, anh Ya Khiện (sinh năm 1995, sống ở thôn Ka rai 1, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) đi chơi với bạn về nhà ngủ. Thế mà khi về thì phát hiện mẹ mình là bà Ma Đương (sinh năm 1964) nằm tử vong trên nền nhà bếp, bị cắt cổ. Trên bàn còn có con dao dính máu nữa. Kinh khủng quá trời!
Anh Ya Khiện ngay lập tức gọi điện báo công an. Nhận được tin, Công an huyện Đơn Dương, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận, nạn nhân bị sát hại.
Bắt được hung thủ chỉ sau 3 tiếng
Có mặt tại hiện trường, Đại tá Vũ Nhân Khánh – Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng và lập tức chỉ đạo lực lượng cảnh sát các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra.
Và chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, công an đã có lệnh bắt giữ nghi phạm gây án là Trần Thế Hậu (sinh năm 1989), quê tỉnh Cao Bằng, đang tạm trú tại địa phương. Nhanh vậy luôn!
Lý do gây án khiến ai cũng sốc
Qua đấu tranh, Hậu khai nhận do có quan hệ tình ái với bà Ma Đương (chênh lệch tuổi tác khá nhiều). Tối ngày 2-12, y đến chơi nhà người tình. Đến 23 giờ, Hậu nhìn và nghĩ bà Ma Đương là "ma" nên đã dùng dao cắt cổ nạn nhân đến chết. Wtf???
Một cán bộ điều tra cho biết, trong quá trình làm việc, đối tượng Hậu có biểu hiện không bình thường về mặt tâm lý. Nghi phạm này đã được di lý về Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ điều tra.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: soha.vn