Nếu bạn từng theo dõi chương trình "Cặp lá yêu thương" trên VTV thì chắc hẳn sẽ không xa lạ gì với câu chuyện của Bùi Công Dân - tân sinh viên khóa 45 trường ĐH Luật TP.HCM đâu nhé!
Từ lúc mới chào đời, Dân đã không biết mặt cha là ai. Mẹ thì lập gia đình mới, nên từ 7 tuổi cậu đã phải ở với bà ngoại trong căn nhà tranh dột nát tại Phú Yên. Nghe mà thương quá đi mất
Lên lớp 7, khi sức khỏe bà ngoại yếu dần, Dân đã phải trở thành trụ cột gia đình với số tiền làm thêm ít ỏi. Mỗi ngày cậu phải đi bộ tận 30km để làm thêm kiếm vài chục nghìn đồng (đọc xong mà chỉ muốn khóc luôn á ). Tan học về là Dân lại ra ruộng hái rau, bắt ốc. Bữa ăn của 2 bà cháu toàn rau luộc, bữa "sang chảnh" nhất cũng chỉ có ruột cá thôi.
Nhưng mà vượt qua tất cả khó khăn đó, Dân vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Suốt 12 năm, cậu liên tục đạt học sinh giỏi và có nhiều thành tích cao - đúng nghĩa là "vượt khó vươn lên" luôn!
Tuy nhiên, khi chuẩn bị đến ngày nhập học, Dân vẫn không có đủ tiền đóng học phí. Cậu chỉ mượn được người quen số tiền đi lại vào Sài Gòn làm thủ tục mà không nhận được tí hỗ trợ nào từ gia đình (bà ngoại già yếu, mẹ đã có gia đình riêng nghèo khó, còn bị cha dượng đánh đập nữa...).
Và rồi điều kỳ diệu đã đến!
Đỉnh cao hơn nữa, TS Lê Thế Tài - Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên - khi biết hoàn cảnh của Dân đã nhận cậu về nhà mình ở, hỗ trợ ăn uống và cho mượn cả xe máy để đi học nữa. Nghe mà ấm lòng quá trời!
Dân chia sẻ cậu rất vui sướng khi nhận được học bổng cùng sự quan tâm của thầy cô. Ban đầu khi nhận giấy báo nhập học, cậu đã lo lắng không biết kiếm đâu ra học phí.
"Ngay từ năm học lớp 12, hằng ngày sau khi đi học, học thêm và làm thêm, mỗi tối mình học từ 7h đến tận 2h sáng. Mình luôn nhắn nhủ bản thân phải nỗ lực hết mình để đậu đại học, vì chỉ có con đường học tập thật tốt mới có thể vươn lên thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện nay", Dân tâm sự.
Ông Nguyễn Thành An - Giám đốc Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên - cho biết: Bước đầu nhà trường sẽ tặng toàn bộ học phí năm đầu cho Dân và xem xét tiếp các năm sau. Đồng thời trung tâm sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn học bổng để hỗ trợ Dân cũng như nhiều sinh viên khó khăn khác, giúp các em vững tin và an tâm hoàn thành ước mơ.
Thật sự là một câu chuyện đầy cảm động và truyền cảm hứng vô cùng! Chúc Dân sẽ luôn giữ vững tinh thần, hoàn thành tốt chặng đường đại học và có tương lai tươi sáng nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn