Nguyễn Hoàng Khang - cái tên đang gây bão trong giới sinh viên thiết kế, chính là người đứng sau "Wings Of The Grand" - chiếc vương miện đỉnh của chóp mà Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đội trên đầu gây sốt cộng đồng mạng
Chàng trai K15 ngành Thiết kế Đồ họa của Đại học FPT Cần Thơ này không chỉ ẵm trọn giải Nhất cuộc thi thiết kế vương miện mà còn "càn quét" luôn giải "Thiết kế vương miện được yêu thích nhất" do khán giả vote. Xịn sò không chịu được!
Lấy inspo từ tinh thần hòa bình và vẻ đẹp truyền thống Việt Nam - đúng concept của cuộc thi - chiếc vương miện "Wings Of The Grand" được trang trí bằng hình ảnh chim bồ câu, hoa sen và cây lúa. Khang chia sẻ: "Mỗi hoa văn trên vương miện không chỉ đơn thuần để trang trí, mà còn đại diện cho khát vọng hòa bình, tự do, hạnh phúc của người Việt Nam qua bao đời. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng và thông điệp mà Khang muốn truyền tải qua thiết kế của mình."
Điểm đặc biệt của "Đôi cánh Hòa bình" nằm ở việc được đính 11 viên đá quý màu lục bảo cực kỳ ý nghĩa Trong đó, 10 viên đá tượng trưng cho 10 đại diện Việt Nam đã từng "chinh chiến" tại Miss Grand International từ 2013 đến 2022. Còn viên đá cuối cùng - viên "main character" - được đặt ở vị trí trung tâm, đại diện cho Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm nay. Qua thiết kế này, Khang muốn thể hiện sự đoàn kết và tinh thần "chiến đấu" mạnh mẽ của những người con gái Việt trên đấu trường quốc tế, để truyền cảm hứng cho hội chị em thời đại mới.
Sau gần hai tuần "cày cuốc" liên tục với áp lực từ tứ phía, Khang vui lắm khi "Wings Of The Grand" tìm được chủ nhân xứng đáng. Đêm chung kết, người đẹp Lê Hoàng Phương trở thành Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và xuất sắc sở hữu chiếc vương miện này Khang mong rằng Đại diện Việt Nam cùng "Đôi cánh Hòa bình" của mình sẽ lan tỏa những nét đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
"Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn vẫn còn cơ hội. Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất" - câu nói này đã thúc đẩy Hoàng Khang vượt qua mọi khó khăn. Bạn ấy kể: "Mình đã từng gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện bản vẽ. Có ý tưởng nhưng làm sao để trọn vẹn và hoàn thiện được ý tưởng đó là điều mình trăn trở. Để có thể lột tả được hết ý nghĩa qua nét vẽ, mình dành thời gian vẽ đi vẽ lại. Cuối cùng đã hoàn thành bộ sưu tập gồm 1 vương miện và 4 tiara mang tên Wings of the Grand."
"Vì lần đầu làm ra chiếc vương miện phiên bản mô hình nên cần phải thật tỉ mỉ để đính những viên pha lê cho đẹp nhất, chỉn chu nhất để hoàn thành được phần thi này. Vấn đề tạo dựng nên mô hình vương miện để bước tiếp vào phần thi tiếp, mình đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người, đặc biệt từ phía anh Tiêu Hoàng Đông nên mình mới có được chiếc mô hình đẹp đến vậy", Khang tâm sự.
Sự tin tưởng và động viên từ squad chính là động lực để Khang join cuộc thi này Vì đang trong thời điểm "sinh tử" bảo vệ đồ án tốt nghiệp, Khang từng rất phân vân không biết có nên thử sức không. Nhưng cuối cùng, anh chàng sinh viên năm cuối vẫn quyết định "dual task" - vừa tham gia cuộc thi vừa hoàn thành đồ án. Và may mắn đã mỉm cười khi Khang xuất sắc rinh về tận hai giải luôn!
Nói về duyên số với thiết kế, Khang kể: "Việc để mình bén duyên với nghệ thuật hội hoạ cũng rất tự nhiên. Khi nghe ba mẹ kể lại lúc nhỏ vào thời điểm mình thôi nôi mình đã bốc cây viết chì, giấy và những thứ khác. Từ đó mình đã vẽ lên những bức tranh khác nhau. Gia đình mình nhận ra được tiềm năng ấy và rất ủng hộ mình trên con đường này. Công việc hiện tại của mình là nhận vẽ các thể loại tranh như chân dung, phong cảnh, thiết kế logo, bảng hiệu và những công việc khác để kiếm thêm thu nhập và học tập."
Nguồn: svvn.tienphong.vn