Chàng trai Cà Mau chinh phục học bổng toàn phần BUV: Dám phá vỡ vùng an toàn để tỏa sáng ✨

862eb424138ff3d91c62.webp


07138bf8eb8dd7d5004b.jpg


Xuất phát điểm từ tỉnh lẻ nhưng Lê Nhật Nam (sinh năm 2002) đã vượt gần 2000 km từ miền Nam ra Hà Nội, giành học bổng toàn phần của Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao bạn trẻ đang mơ ước chinh phục học bổng.

Từng bị "chặn đứng" giấc mơ du học Mỹ vì... còn nhỏ quá

Ngay từ hồi cấp 3, Nam đã mơ ước được ra nước ngoài học tập. Cơ hội đến khi cậu nhận được học bổng Trao đổi văn hóa Mỹ, nhưng gia đình lo lắng con còn non nớt lại đi xa nên không đồng ý Thế là Nam quyết tâm học tập tại trường chuyên Cà Mau và "oanh tạc" luôn với loạt thành tích khủng: Giải nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2019-2020, giải nhất hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh 2 năm liền, thủ khoa môn Anh với 9,8 điểm và 9,0 điểm Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp. Không chỉ học giỏi, Nam còn active với các hoạt động ngoại khóa như sáng lập CLB tiếng Anh, tham gia Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc tại Đà Nẵng (DAIMUN)...





Đứng trước ngã rẽ: Chọn an toàn hay liều một phen?

Khi sắp vào đại học, Nam phải đối mặt với câu hỏi khó: Học trường công lập an toàn hay liều mạng với trường quốc tế? Với thế mạnh tiếng Anh, đi theo ngành sư phạm hoặc báo chí ở trường công lập là lựa chọn chắc kèo nhất. Trong khi đó, các trường đại học quốc tế ở Việt Nam có số lượng học bổng siêu hạn chế – cụ thể BUV chỉ có đúng 4 suất học bổng toàn phần mỗi năm! Nếu không đạt được học bổng toàn phần thì gia đình cũng khó hỗ trợ để Nam đi xa học tập.



Nhưng may quá, chàng trai đã dũng cảm phá vỡ vùng an toàn của mình, nộp hồ sơ xin Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh và xuất sắc giành học bổng toàn phần ngành Quản trị Marketing tại BUV! Đặc biệt hơn, năm của Nam là năm đầu tiên chương trình này được khởi động và cậu chính là người miền Nam đầu tiên nhận được học bổng này

Chia sẻ về lựa chọn ngành học, Nam kể: "Em không nghĩ mình sẽ đi theo ngành Marketing vì khi nghe đến ngành này thì em thậm chí còn không tưởng tượng được hình ảnh mình tiếp thị sản phẩm sẽ ra sao. Nhưng nhìn vào tất cả lựa chọn ở trường quốc tế thì chỉ có Marketing là phù hợp nhất. Khi được học rồi thì em mới nhận ra Marketing còn nhiều thứ hơn thế nữa. Có thể nói đây là sự lựa chọn đúng đắn, cả ngành học lẫn trường học đều không có gì khiến em hối hận và gia đình cũng rất ủng hộ".





Từng trải qua khó khăn, giờ muốn "kéo" các bạn khác cùng bay cao

Hiểu được nỗi khổ của học sinh tỉnh lẻ khi bị hạn chế về hoạt động ngoại khóa và phát triển kỹ năng mềm so với các bạn ở thành phố lớn, Nam luôn mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ khác chinh phục học bổng như mình đã từng làm. Vì thế, cậu thành lập BUV Lotus Association - tổ chức học thuật dành cho sinh viên BUV và các ứng viên muốn săn học bổng Đại học Anh Quốc Việt Nam. Tên gọi "Lotus" (hoa sen) mang ý nghĩa mỗi người đều có thể vượt lên khỏi lớp bùn để trở nên hoàn thiện và toàn mỹ hơn

Dự án đã có những bước tiến ấn tượng khi đội ngũ làm cố vấn và hỗ trợ cho gần 100 bạn học sinh, trong đó có 25 bạn giành được học bổng của các trường đại học quốc tế tại Việt Nam! Không dừng lại ở đó, Nam tiếp tục sáng lập Cộng đồng Morningstar để mở rộng tầm ảnh hưởng đến các trường quốc tế khác, không chỉ riêng BUV, hỗ trợ thêm nhiều bạn trẻ có mục tiêu chinh phục học bổng.



"Người ta càng nói mình fail, mình càng phải thành công"

Trong hành trình theo đuổi các dự án cộng đồng, chàng trai 9X cũng gặp không ít trở ngại. Nam tâm sự: "Khoảng thời gian đầu mới thành lập dự án, em có rủ một vài người bạn cùng tham gia thì hầu hết đều từ chối vì cho rằng dự án sẽ không thành công và không phù hợp. Vì vậy em phải tìm đến những người bạn mà trước đó em không hề quen biết. Từ đó, em học được một bài học: mình có thể làm việc rồi mới thân thay vì thân rồi mới làm việc. Và em cũng nghĩ khi làm một việc gì đó thì cứ cố gắng, đừng sợ thất bại hay bất kỳ điều gì khác. Ví dụ khi em nêu một ý tưởng thì có rất nhiều bạn vào nói nó sẽ không hoạt động được. Nhưng nếu em dừng ở đó thì em sẽ không biết nó có thực sự hoạt động hay không trong khi em rất tin tưởng vào dự án của mình. Thực tế là em đã gặp nhiều tình huống như vậy và đa số là khi họ nói mình không thành công thì mình sẽ càng gặt hái được nhiều thành công hơn những gì mình đã mong đợi trước đó".



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top