Chàng trai biến bánh miền Tây thành váy công chúa đỉnh của chóp, nhìn vừa đẹp vừa... thèm ăn muốn xỉu ✨

8947880d6118384f1215.webp


ec5d3956cb5e05a85490.jpg


Ôi giờ ghen tị với ai được mặc váy bánh đây!

Lấy inspo từ các món bánh đặc sản miền Tây Nam Bộ, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công vừa "thả thính" cộng đồng mạng với bộ sưu tập 'Fashion - Food | Mini Collection 2021' được thực hiện tại quê nhà Vĩnh Long. Đây chính là cách cực kỳ slay để quảng bá ẩm thực quê hương mà anh nghĩ ra nè!

Nguyễn Minh Công sinh năm 1995, là Thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Anh từng lọt vào top 5 cuộc thi thiết kế thời trang 'Project Runway 2014'. Năm 2016, anh may áo bà ba cho Top 8 'Hoa hậu Trái Đất' Nam Em trong phần thi trang phục truyền thống. Năm 2017, anh thiết kế cho Hà Thu - đại diện Việt Nam thi 'Miss Earth'. Anh từng tổ chức các show cá nhân như: 'Dreamland', 'Muse's Garden'. Tháng 7/2020, anh làm show 'The Princess' kỷ niệm 5 năm vào nghề, với sự góp mặt của 50 người mẫu. Resume xịn sò phết đó nha! ✨

d52ca678e8e53ac6d06d.jpg


Chất mơ mộng và lãng mạn là trademark không thể nhầm lẫn của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công – chàng trai được nhiều khán giả, nghệ sĩ và giới truyền thông yêu mến với biệt danh "Nhà thiết kế công chúa". Không phải tự nhiên mà anh được gọi vậy đâu, bởi từ những BST trên sàn diễn cho đến việc các sao Vbiz khoác lên mình những bộ váy công chúa do anh thiết kế đều toát lên vibe dreamy cực kỳ!

f77fd20dc26e3fdb0489.jpg


Phải nói là hiếm có nhà thiết kế nào "phủ hồng" cả showbiz Việt được như Nguyễn Minh Công. Từ các chị đẹp như người mẫu Võ Hoàng Yến, Châu Bùi, Kiều Ngân, Tường San cho đến các nữ ca sĩ - diễn viên như Sĩ Thanh, Thúy Diễm, Hương Giang, Minh Hằng, Amee, Puka, Trương Quỳnh Anh, Uyên Linh, Thu Thủy đều đã từng "flex" những mẫu thiết kế "công chúa" của anh. Đúng là ai mặc cũng xinh hết nấc luôn á!

dad73f5d187c80a24c76.jpg


Mới đây, "nhà thiết kế công chúa" vừa surprise mọi người với bộ sưu tập 'Fashion - Food | Mini Collection 2021' được thực hiện tại quê nhà Vĩnh Long, với team support đặc biệt chính là... bố mẹ anh. Về quê nhà ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long thăm bố mẹ, Nguyễn Minh Công không ngờ chuyến về quê lần này lại kéo dài đến tận 4 tháng do giãn cách xã hội. Stuck ở nhà, anh thường cùng mẹ vào bếp nấu ăn, đãi gia đình những món ngon. Đặc biệt, những món bánh đậm chất miền quê Nam Bộ khiến bạn bè phải thả reaction liên tục khi anh khoe lên mạng xã hội. ✨

a35fdc693eb24d9a6bbd.jpg


Vì mọi kế hoạch thời trang, đặc biệt là BST mới bị đóng băng do dịch, quá nhớ nghề nên Nguyễn Minh Công có ý tưởng thú vị: tận dụng đồ ăn mình làm ra để thiết kế thành những chiếc đầm mini. Anh cho biết, đây là cách để bản thân thỏa sức sáng tạo, lại vừa vui vì đáp ứng được sở thích nấu ăn, khéo tay bày biện của mình. Work-life balance chuẩn không cần chỉnh!

d7ce2eb6ffb3eef17504.jpg


Thách thức lớn nhất mà anh phải vượt qua chính là làm sao biến những món ăn đậm chất Nam Bộ thành những bộ váy công chúa đỉnh cao. Nguyễn Minh Công chọn những loại bánh như: Bánh xèo, bánh lá mít, bánh tầm khoai mì, bánh bèo, bánh ướt ngọt, bánh da lợn và cả sương sa hột lựu... Tất cả không chỉ vừa bắt mắt mà phải ngon miệng khi thưởng thức. Nhìn vừa đẹp vừa đói bụng luôn á!

a1c58d63709f84c9a204.jpg


Nguyễn Minh Công kể: "Về quê thăm nhà nên không chuẩn bị trước các dụng cụ vẽ hay may vá, tôi nhớ nghề quá nên nghĩ ra việc làm thời trang từ đồ ăn. Tôi dùng giấy cắt hình manơcanh và sau đó thiết kế đồ ăn lên trên đấy. Phông nền tôi tận dụng đó là lá chuối được mẹ tỉ mỉ rạch ngoài cây để tạo sự gần gũi, vừa có màu sắc giúp tôn lên các bộ trang phục của mình. Lá chuối một phần có tác dụng chống dính nên sẽ giúp bánh sau khi trang trí, ăn cũng sẽ ngon hơn". Vừa sáng tạo vừa practical, quá là tài!

Thường mỗi ngày, Nguyễn Minh Công có thể vẽ hàng trăm mẫu thiết kế. Nhưng việc thiết kế bánh này đòi hỏi nhiều thời gian hơn, từ việc lên ý tưởng, sáng tạo, chuẩn bị nguyên liệu, bắt tay làm thành phẩm và trang trí sao cho thật đẹp. Vì thế, một mẫu bánh anh phải mất 1 - 2 ngày mới hoàn thành. Dù mất cả tuần để hoàn thành bộ sưu tập gồm 7 bộ đầm công chúa lộng lẫy nhưng Nguyễn Minh Công thấy vui vì niềm đam mê của mình được sáng tạo ở nhiều cách thú vị khác nhau.

Anh nói: "Mùa dịch này, thay vì ngồi không buồn chán, nếu có ý tưởng để làm, thì sẽ bớt rảnh tay rảnh chân và cũng giúp xả stress hiệu quả. Tuy là nhà thiết kế nhưng tôi cũng rất thích làm bánh, nên việc dung hòa giữa đam mê và sở thích thì còn gì bằng". Đúng là mùa dịch cần tìm cách để mental health ổn định, mà làm được việc mình thích thì còn gì hạnh phúc hơn!



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top