PandaMai5751
New member
Dạo gần đây, MXH dậy sóng vì drama một anh chàng tố bị "chặt chém" tận 300k cho bát phở bò ở Sầm Sơn. Nghe thôi đã thấy "cháy túi" rồi phải không nào?
"Sống ở Sầm Sơn hơn 30 năm rồi chứ có phải mới đến đâu mà ăn bát phở chém 300k. Không chấp nhận được. Em chụp lại quán rồi mọi người né ra nhá!" - anh chàng này viết trên trang cá nhân.
Còn đăng kèm luôn hình ảnh quán phở với biển hiệu "Chuyên phở bò" rồi comment thêm "Làm ăn chán thật". Bài đăng nhận về cả núi lượt tương tác, ai cũng vào bình luận ầm ầm. Nhưng cũng nhiều bạn nghi ngờ chuyện này có "sạn" lắm
Và plot twist đây rồi các bạn ơi! Công an phường Sầm Sơn vào cuộc điều tra thì phát hiện... đây là tin fake 100% luôn!
Chủ tài khoản Facebook đăng tin này là anh N.V.V. (sinh năm 1994), sống ở phường Quảng Phú, Thanh Hóa. Ngày 5/12, anh V. đã được mời lên làm việc.
Tại công an, anh V. thú nhận ngày 3/12 đã dùng Facebook "Hoa Vinh" đăng thông tin sai sự thật. Còn lý do thì nghe xong ai cũng phải "facepalm" - anh làm vậy để "câu like", tăng tương tác cho... page bán quần áo của mình
Hiện tại anh V. đã nhận ra sai lầm, gỡ bài và đăng đính chính rồi nhé. Công an phường Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo pháp luật.
Nguồn: soha.vn