NaiKitty6651
New member
Tờ vé số nằm im trong túi quần chưa giặt suốt 20 ngày đã thay đổi vận mệnh của cả hai vợ chồng luôn nha!
Mới đây, câu chuyện về một anh chồng ở Trùng Khánh, Trung Quốc sau khi trúng độc đắc 52 tỷ đồng liền gọi vợ về, thề thốt không bao giờ bỏ rơi, đang gây sốt cực mạnh luôn á!
Theo Sina, anh Wu (30 tuổi, làm nhân viên công ty công nghệ) và vợ là cô Li (30 tuổi, nhân viên siêu thị) đã kết hôn được 5 năm rồi. Khoảng 2 năm trở lại đây, cả hai rơi vào giai đoạn thất nghiệp dài, phải nhảy việc liên tục,... Thêm vào đó, những khoản đầu tư làm ăn của anh Wu thua lỗ nặng, vợ chồng gánh thêm một khoản nợ khủng khiếp, khoảng gần 1 triệu NDT (hơn 3 tỷ đồng luôn nha).
Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau ầm ĩ. Đỉnh điểm vào một buổi tối, sau khi xung đột không thể giải quyết được. Người vợ tức giận bỏ về nhà ngoại luôn á.
Những ngày sau đó, anh chồng chán đời lắm luôn, thường xuyên rủ bạn bè đi nhậu để quên đi phiền muộn. Trong một lần đến nhà bạn, anh tình cờ nhìn thấy điểm bán vé số và đã quyết định vét hết số tiền còn lại trong túi mua 1 tờ, với hy vọng mong manh sẽ đổi vận.
Tờ vé số sau khi mua xong được anh cho vào túi quần rồi... quên bẵng luôn. Bởi, đó cũng là lần đầu tiên anh mua vé số và những ngày sau đó, lúc thì đi làm, lúc lại đi nhậu thâu đêm suốt sáng. Wu nhớ lại: "Lúc đó tôi chẳng thèm để ý đến vé số nữa. Tôi lo làm kiếm tiền và cũng chán nản nhiều lắm. Bởi đời tôi từ đó đến giờ tuy nỗ lực, chăm chỉ nhưng toàn gặp điều xui".
Bẵng đi 20 ngày sau. Trong một lần tình cờ nghe bạn cùng chỗ làm nói rằng trên mạng đang ầm lên câu chuyện có 1 tờ vé số trúng độc đắc nhưng không ai đến nhận. Xem ngày và địa chỉ nơi bán tờ vé số, anh chàng chợt nhớ ra tờ vé số đã mua. Vì lúc mua có chụp lại gửi bạn nên vội lấy điện thoại ra check, thì té ngửa phát hiện bản thân chính là người đã trúng độc đắc. Số tiền lên tới 15 triệu NDT (hơn 52 tỷ đồng) nha các bạn ơi! Anh chàng còn cẩn thận nhờ đồng nghiệp kiểm tra giùm xem đúng không. Khi đã chắc chắn mình trúng giải lớn, Wu vô cùng vui mừng, thậm chí hét lớn khoe với tất cả mọi người cùng chỗ làm.
Song, chỉ vài phút sau khi tỉnh táo lại, anh mới chợt nhớ ra tờ vé số bị anh lãng quên trong túi quần từ nhiều ngày trước, liệu còn nguyên vẹn? Nghĩ đến đây, Wu lòng đầy hoang mang, sợ hãi vãi. Vì những ngày qua, anh về đến nhà chỉ kịp đặt lưng lên giường ngủ, sáng mai đi làm liền, chẳng thèm tắm rửa hay thay quần áo xong cũng vứt vội khắp nhà.
Anh liền xin nghỉ làm, chạy vội về nhà. Tìm khắp mọi phòng cuối cùng cũng thấy chiếc quần mặc hôm mua vé số, may mắn thay tờ vé số vẫn còn nguyên vẹn. Wu hạnh phúc vỡ òa luôn! Không chút do dự, Wu gọi điện thoại, báo tin vui và nói vợ về đi lãnh thưởng cùng mình.
Anh thầm cảm ơn vợ vì giận dỗi bỏ đi mà không giặt quần, nên tờ vé số vẫn còn nguyên vẹn, từ đó mở ra cơ hội đổi đời cho anh và gia đình.
Anh cũng thề thốt không bao giờ gây ra nợ nần hay làm cô buồn phiền, lúc giàu sang cũng không bỏ vợ. "Cô ấy đúng là thần may mắn của tôi. Nhờ cô ấy mà tôi mới có 52 tỷ này. Hơn nữa, tôi cũng tin rằng có lẽ ông trời đang không muốn tôi rời xa cô ấy, nên mới để tôi có may mắn này", Wu chia sẻ. Ngọt ngào quá trời đi mất!
Sau khi lĩnh số tiền lớn, cặp đôi trả được khoản nợ hơn 3 tỷ trước đó. Đồng thời, anh Wu cũng liền mua một căn bất động sản ngay trung tâm thành phố, có giá hơn 7 tỷ đồng, chưa có nội thất, được hai vợ chồng mơ ước từ lâu.
"Đây có lẽ là may mắn đầu tiên và cũng là lớn nhất cuộc đời tôi. Với tôi, tất cả những điều này đều nhờ vợ mà có. Sau khi mua nhà, vợ chồng tôi sẽ mua một chiếc xe để tiện đi lại, biếu bố mẹ hai bên và làm từ thiện một ít. Sau đó sẽ để dành tiền đầu tư kinh doanh. Cô ấy làm nhân viên siêu thị nhiều năm. Tôi sẽ mở cho cô ấy một cửa hàng để cô ấy làm chủ. Tôi cũng sẽ thoải mái hơn khi đi kiếm việc. Cả hai chúng tôi cũng dự định sẽ có con trong thời gian tới…", anh Wu chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, câu chuyện về một anh chồng ở Trùng Khánh, Trung Quốc sau khi trúng độc đắc 52 tỷ đồng liền gọi vợ về, thề thốt không bao giờ bỏ rơi, đang gây sốt cực mạnh luôn á!
Theo Sina, anh Wu (30 tuổi, làm nhân viên công ty công nghệ) và vợ là cô Li (30 tuổi, nhân viên siêu thị) đã kết hôn được 5 năm rồi. Khoảng 2 năm trở lại đây, cả hai rơi vào giai đoạn thất nghiệp dài, phải nhảy việc liên tục,... Thêm vào đó, những khoản đầu tư làm ăn của anh Wu thua lỗ nặng, vợ chồng gánh thêm một khoản nợ khủng khiếp, khoảng gần 1 triệu NDT (hơn 3 tỷ đồng luôn nha).
Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau ầm ĩ. Đỉnh điểm vào một buổi tối, sau khi xung đột không thể giải quyết được. Người vợ tức giận bỏ về nhà ngoại luôn á.
Những ngày sau đó, anh chồng chán đời lắm luôn, thường xuyên rủ bạn bè đi nhậu để quên đi phiền muộn. Trong một lần đến nhà bạn, anh tình cờ nhìn thấy điểm bán vé số và đã quyết định vét hết số tiền còn lại trong túi mua 1 tờ, với hy vọng mong manh sẽ đổi vận.
Tờ vé số sau khi mua xong được anh cho vào túi quần rồi... quên bẵng luôn. Bởi, đó cũng là lần đầu tiên anh mua vé số và những ngày sau đó, lúc thì đi làm, lúc lại đi nhậu thâu đêm suốt sáng. Wu nhớ lại: "Lúc đó tôi chẳng thèm để ý đến vé số nữa. Tôi lo làm kiếm tiền và cũng chán nản nhiều lắm. Bởi đời tôi từ đó đến giờ tuy nỗ lực, chăm chỉ nhưng toàn gặp điều xui".
Bẵng đi 20 ngày sau. Trong một lần tình cờ nghe bạn cùng chỗ làm nói rằng trên mạng đang ầm lên câu chuyện có 1 tờ vé số trúng độc đắc nhưng không ai đến nhận. Xem ngày và địa chỉ nơi bán tờ vé số, anh chàng chợt nhớ ra tờ vé số đã mua. Vì lúc mua có chụp lại gửi bạn nên vội lấy điện thoại ra check, thì té ngửa phát hiện bản thân chính là người đã trúng độc đắc. Số tiền lên tới 15 triệu NDT (hơn 52 tỷ đồng) nha các bạn ơi! Anh chàng còn cẩn thận nhờ đồng nghiệp kiểm tra giùm xem đúng không. Khi đã chắc chắn mình trúng giải lớn, Wu vô cùng vui mừng, thậm chí hét lớn khoe với tất cả mọi người cùng chỗ làm.
Song, chỉ vài phút sau khi tỉnh táo lại, anh mới chợt nhớ ra tờ vé số bị anh lãng quên trong túi quần từ nhiều ngày trước, liệu còn nguyên vẹn? Nghĩ đến đây, Wu lòng đầy hoang mang, sợ hãi vãi. Vì những ngày qua, anh về đến nhà chỉ kịp đặt lưng lên giường ngủ, sáng mai đi làm liền, chẳng thèm tắm rửa hay thay quần áo xong cũng vứt vội khắp nhà.
Anh liền xin nghỉ làm, chạy vội về nhà. Tìm khắp mọi phòng cuối cùng cũng thấy chiếc quần mặc hôm mua vé số, may mắn thay tờ vé số vẫn còn nguyên vẹn. Wu hạnh phúc vỡ òa luôn! Không chút do dự, Wu gọi điện thoại, báo tin vui và nói vợ về đi lãnh thưởng cùng mình.
Anh thầm cảm ơn vợ vì giận dỗi bỏ đi mà không giặt quần, nên tờ vé số vẫn còn nguyên vẹn, từ đó mở ra cơ hội đổi đời cho anh và gia đình.
Anh cũng thề thốt không bao giờ gây ra nợ nần hay làm cô buồn phiền, lúc giàu sang cũng không bỏ vợ. "Cô ấy đúng là thần may mắn của tôi. Nhờ cô ấy mà tôi mới có 52 tỷ này. Hơn nữa, tôi cũng tin rằng có lẽ ông trời đang không muốn tôi rời xa cô ấy, nên mới để tôi có may mắn này", Wu chia sẻ. Ngọt ngào quá trời đi mất!
Sau khi lĩnh số tiền lớn, cặp đôi trả được khoản nợ hơn 3 tỷ trước đó. Đồng thời, anh Wu cũng liền mua một căn bất động sản ngay trung tâm thành phố, có giá hơn 7 tỷ đồng, chưa có nội thất, được hai vợ chồng mơ ước từ lâu.
"Đây có lẽ là may mắn đầu tiên và cũng là lớn nhất cuộc đời tôi. Với tôi, tất cả những điều này đều nhờ vợ mà có. Sau khi mua nhà, vợ chồng tôi sẽ mua một chiếc xe để tiện đi lại, biếu bố mẹ hai bên và làm từ thiện một ít. Sau đó sẽ để dành tiền đầu tư kinh doanh. Cô ấy làm nhân viên siêu thị nhiều năm. Tôi sẽ mở cho cô ấy một cửa hàng để cô ấy làm chủ. Tôi cũng sẽ thoải mái hơn khi đi kiếm việc. Cả hai chúng tôi cũng dự định sẽ có con trong thời gian tới…", anh Wu chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn