Giữa tâm bão drama, sau khi hứng trọn "gạch đá" từ cõi mạng, cuối cùng V.A cũng đã chịu lên tiếng để tự "minh oan" cho bản thân rồi đây!
Mấy hôm nay, vụ việc cô gái nickname P.P tố bị bạn trai bỏ thuốc mê vào cốc nước cam đang làm MXH dậy sóng không phanh. Cô nàng đã thẳng thắn "chỉ mặt đặt tên" V.A - người được cho là bạn thân tin cẩn với "tội danh" bỏ thuốc vào đồ uống với ý đồ không lành.
Sau một thời gian "im lặng là vàng", gánh chịu cả núi chỉ trích từ dân tình, V.A cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng tự "bào chữa" cho mình bằng một status dài như sớ:
"Status mình viết để gửi tất cả mọi người
P. à, mày quá đáng lắm rồi... tao lấy tính mạng của tao ra để đánh cuộc với mày là tao chả cho 1 cái gì vào cốc nước của mày cả. Chuyện gì nó cũng có giới hạn thôi, tao đã câm mồm như một con chó rồi, chịu đủ lời chửi bới của mọi người rồi.
Tất cả tin nhắn của tao và mày sao mày không post lên hết đi mà chỉ post nửa vời thế, bao nhiêu tin nhắn và inbox đâu hết rồi? Sao mày xóa hết tin nhắn của tao và mày từ hôm trước thế? Tao rủ mày đi chơi từ mấy hôm trước, mày hứa thứ 3 đi, tao đã nói là đi huyện nhé, mày giữ tin nhắn thì mày post lên đi.
Hôm đấy vào 2h30 tao và anh Th. đón mày đi chơi. Đi trên đường mày bảo 3h30 mày về, tao đồng ý. Khi đến 3h tự nhiên mày đòi về, tao bảo cứ đến nơi đã, lúc đến nơi rồi lên phòng hát ngồi chờ các anh tao quen và các bạn tao đến. Tao đã giới thiệu với mọi người là đây là bạn em đang tán, lúc mọi người mở uống bia, mày nhất định không uống.
Rồi ra ngoài khóc, tao đã rót nước ngọt cho mày uống. Mấy anh bảo uống với hát mấy bài rồi về. Mày chạy xuống khóc lóc, bao nhiêu người xuống dỗ, xong tao vẫn nhờ anh Thành đưa mày về. Trên đường về tao nhắn cho mày 1 tin xin lỗi vì không đưa mày về được. Tao nghĩ mọi chuyện chỉ có thế nên không liên lạc với mày nữa. Ai ngờ sáng ra nhận được status như vậy.
Mày ác nó vừa vừa thôi. Cái status 2.000 like rồi đấy, không nỡ xóa đi à? Mày nên nhớ trên cái facebook này, mày bị chửi bao nhiêu lần, cả dính vụ ăn trộm, tao không biết mày có làm hay không nhưng vẫn đứng ra bênh vực mày.
Học cùng lớp 10 đến năm lớp 11 tao chuyển đi và bây giờ thì bắt đầu chơi lại. Tao khi nói chuyện tao hỏi mày yêu đương thế nào rồi, mày bảo yêu vớ vẩn lắm, từ khi yêu, gặp nhau được 1 lần thì tao mới dám nói chuyện với mày. Còn tin nhắn của anh Thành thì tao cũng sẽ post hết lên.
Mày như thế nào thì mọi người cũng thừa hiểu rồi, làm quá lên để dìm tao xuống đáy làm gì hả P. Nếu báo công an điều tra là trong người mày có chất kích thích thì tao đủ 18 tuổi rồi, tao tự chịu trách nhiệm, nếu công an không làm ra thì mày chỉ cần im đi thôi.
Viết những cái status em xin chịu mọi gạch đá của mọi người, tội đâu em xin nhận tất. Còn anh D.L sự thật như thế nào thì anh tự đứng ra nói 3 mặt 1 lời đi, đừng để những cái tin nhắn thiếu cụt ấy biến thành sự thật."
Không chỉ dừng lại ở đó, trên trang cá nhân V.A có nickname là A.T còn công khai thêm một số đoạn tin nhắn với người bạn như để "chứng minh" thêm cho sự trong sạch của mình nữa đó!
Đoạn tin nhắn giữa V.A với người tài xế đã đưa P về
Nguồn: soha.vn