Một anh chàng 34 tuổi vừa trải qua trải nghiệm kinh hoàng khi bị ngã vào thanh sắt của cọc bê tông ngay tại công trường. Điều đáng nói là anh đã phải nằm im từ đêm đến sáng hôm sau mới có người phát hiện và đưa đi cấp cứu. Nghe thôi đã thấy rợn người rồi
Sáng 4/12, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã tiếp nhận anh N.T.V (34 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội) trong tình trạng bị thanh sắt đâm xuyên từ vùng bẹn đến tận phía sau mông phải. Tai nạn xảy ra từ tối hôm trước nhưng do không ai phát hiện nên anh phải nằm im một mình suốt đêm trong công trường cho đến sáng mới được người đi đường tìm thấy.
TS.BS Trần Trung Kiên - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Đức Giang cho biết: "Do tiên lượng được các tổn thương có thể xảy ra khi di chuyển, thay đổi tư thế, ê-kíp đã sắp xếp để từng chuyên khoa thực hiện thao tác. Nhờ vậy đã không gây ra thêm bất cứ tổn thương nào khi rút bỏ thanh sắt".
Theo bác sĩ, với những ca bị thương như thế này, điều quan trọng nhất là phải sơ cứu đúng cách và cố định tốt dị vật khi di chuyển bệnh nhân. Đặc biệt là KHÔNG ĐƯỢC tự ý rút các dị vật ra vì có thể nguy hiểm đến tính mạng luôn đó!
Bác sĩ Kiên nhấn mạnh: "Với trường hợp gặp tai nạn như này, về nguyên tắc bệnh nhân cần được cấp cứu càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân V gặp tai nạn vào đêm, không có ai phát hiện ra nên bệnh nhân nằm yên đợi người tới cứu là điều đáng khen. Vì nếu như bệnh nhân cố đứng dậy vận động sẽ rất nguy hiểm".
May mắn là trong quá trình ngã, anh V không bị mất máu nhiều. Thêm vào đó, người dân phát hiện ra cũng đã sơ cứu siêu chuẩn nên giúp các bác sĩ xử lý dễ dàng hơn nhiều.
"Khi cứu bệnh nhân, mọi người đã cắt rời thanh sắt, không thay đổi tư thế bệnh nhân. Quá trình bê bệnh nhân lên cũng huy động nhiều người, kết hợp bê phần thân, phần đầu và một người giữ để cố định thanh sắt. Đây là điểm đáng khen thứ hai cho công tác sơ cứu đúng, nhờ vậy mà quá trình mổ diễn ra thuận lợi, hạn chế gây ra tổn thương nặng nề cho bệnh nhân", bác sĩ Kiên chia sẻ thêm.
Khi được đưa tới viện, anh V trong tình trạng sốc, đau nhiều do bị thanh sắt dài khoảng 40cm đâm xuyên qua vùng bẹn, xuyên qua bờ trên khớp háng và thủng ra sau mông bên phải. Nghe mà thấy đau thay luôn
Ngay lập tức, anh được hồi sức chống sốc, kiểm soát huyết động và làm các xét nghiệm cần thiết. Toàn bộ ekip trực ngoại đã họp khẩn, đánh giá tình trạng và nhận thấy anh có nguy cơ cao bị tổn thương thần kinh mạch máu, mất chức năng chi và nhiễm trùng nếu không mổ gấp.
Hai kíp phẫu thuật đã được triển khai cùng lúc luôn:
- Kíp 1: Xử lý tổn thương mạch máu ở vùng bẹn và đùi
- Kíp 2: Bảo vệ dây thần kinh và bao khớp phía sau
Sau hơn 1 giờ phẫu thuật căng thẳng, thanh sắt đã được rút ra an toàn. Các mô tổn thương được làm sạch, mảnh rỉ sắt và dị vật được lấy hết. Dự kiến khoảng 2 tuần nữa anh V có thể xuất viện. Cầu chúc anh mau bình phục nhé!
Nguồn: soha.vn