Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy đau lòng quá đi mất! Lưu Trung Lâm, anh chàng bị tù oan cho biết tuy mình cũng ổn với số tiền bồi thường rồi, nhưng mà những năm tháng đẹp nhất cuộc đời thì éo nào lấy lại được nữa đúng không?
Vụ việc diễn ra từ tháng 10/1990, lúc đó Lưu Trung Lâm mới có 22 tuổi thôi - đúng độ tuổi "đu idol" của các bạn trẻ bây giờ ấy. Anh bị bắt và bị buộc tội giết một cô gái 18 tuổi. Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở một con sông tại làng Túc Dân, huyện Đông Liêu, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Mãi đến tháng 4/2018, anh mới chính thức được trả tự do sau hơn 25 năm ngồi tù oan vì một tội danh mà mình chả hề làm gì cả.
Từ sau khi ra tù, Lưu Trung Lâm giờ đã ngoài 50 tuổi rồi, vẫn cùng với luật sư của mình "đòi nợ" để tìm kiếm sự bồi thường xứng đáng cho những gì mình phải gánh chịu. Cuối cùng vào thứ 2 (7/1), anh đã được nhà nước đền bù 4,6 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 15 tỷ VNĐ) nha.
Cụ thể là Lưu Trung Lâm được tính khoảng 500 nhân dân tệ (tương đương 1,7 triệu VNĐ) cho mỗi ngày trong tổng số 9.217 ngày bị nhốt oan ức. Tuy ban đầu anh và luật sư đề xuất số tiền 16,7 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 56 tỷ VNĐ) luôn, nhưng Lưu Trung Lâm cho biết mình cũng đã OK với mức bồi thường hiện tại rồi. Chỉ tiếc là những ngày tháng tuổi trẻ đẹp nhất đã bị "chôn vùi" sau song sắt nhà tù rồi huhu
Trường hợp của Lưu Trung Lâm được coi là người bị ngồi tù oan lâu nhất ở Trung Quốc luôn đó các bạn ơi! Không lâu trước đó cũng có case một anh khác ở tỉnh Cát Lâm bị ngồi tù oan suốt 23 năm vì tội cưỡng hiếp và giết người. Anh ta ra tù với cơ thể bệnh tật, mẹ đã mất, vợ thì đi lấy người khác rồi. Nghĩ mà thấy xót xa quá đi!
Nguồn: kenh14.vn