Chuyện tình như phim của chú rể Bỉ và cô dâu Pa Cô khiến bao người xao xuyến! Từ việc match trên app hẹn hò đến đám cưới với 10 con heo sính lễ, câu chuyện này drama hơn cả series Hàn luôn á
Match trên app hẹn hò, yêu xa vượt ngàn cây số
Cuối năm 2023, sau những sóng gió trong kinh doanh, chị Lê Thị Kim Siêu (sinh năm 1996) từ xã A Lưới 1, TP. Huế quyết định "đổi gió" sang Hội An làm việc tại một tiệm may. Ai ngờ đâu, tháng 3/2024, một cú swipe right trên app hẹn hò đã đưa chị gặp anh Cools Nick Dirk (sinh năm 1991) - một kỹ sư hóa học đến từ Antwerpen, Bỉ.
Thời điểm đó, anh Nick đang bay sang Việt Nam dự đám cưới bạn và du lịch. Sau gần một tuần nhắn tin sương sương, anh rủ hội bạn ghé tiệm may đặt đồ. Và thế là... xém nữa thì chị Siêu bị "đốn tim" luôn!
"Em bị thu hút bởi vẻ đẹp của chị ấy ngay từ đầu. Nhưng tính cách và lòng tốt của chị ấy mới là điều khiến anh muốn theo đuổi," anh Nick chia sẻ. Nghe xong mà muốn gào lên "anh nói hay quáaaa" luôn ấy
Trong một tuần ở Hội An, cả hai cùng đi ăn, tập yoga, dạo phố chill chill. Trước khi ra Hà Giang, anh Nick thổ lộ tình cảm nhưng chị Siêu từ chối vì... chưa "đủ feeling" để bắt đầu mối quan hệ.
Plot twist: Anh tự bỏ team bạn, quay xe về Hội An tìm crush
Nhưng mà tình yêu đến rồi thì cản sao được! Sau một tuần ở miền Bắc, dù tối nào cũng gọi điện cho chị Siêu, anh Nick vẫn không yên tâm. Cuối cùng anh quyết định... bỏ team bạn, một mình quay lại Hội An tìm người mình thích. Romantic phết đấy chứ!
"Khoảnh khắc bắt gặp Nick đứng trước tiệm may, em thấy lòng bắt đầu có những xao động," chị Siêu kể lại. Hai tuần liên tiếp, anh cứ "rình rập" ở những nơi chị hay đến. Thậm chí anh còn ngỏ ý hỗ trợ tài chính khi biết chị gặp khó khăn, nhưng chị từ chối vì chưa muốn nhanh quá.
Có lần anh định hôn lên má nhưng chị... tránh mặt luôn Realizing chị cần thời gian, anh kiên nhẫn chờ đợi. Chị Siêu hẹn sẽ trả lời sau 6 tháng - và anh thật sự đợi đấy!
Yêu xa 2 năm: Gọi điện mỗi ngày dù lệch múi giờ
Về Bỉ, anh Nick dù bận rộn nhưng vẫn gọi điện cho chị Siêu mỗi ngày. Dần dần, tiếng chuông điện thoại trở thành phần không thể thiếu trong một ngày của chị. Vào dịp lễ hay sinh nhật, anh gửi hoa và quà để "bù đắp tình cảm" - ơ kìa sweet vậy sao!
Tháng 10/2024, đúng hẹn sau 6 tháng, anh Nick trở lại Việt Nam và chính thức ngỏ lời yêu. Lần này, chị Siêu đã gật đầu đồng ý!
"Lý do em nhận lời yêu anh bởi em nhìn thấy sự chân thành, kiên trì và bền bỉ tới cùng của người đàn ông này," chị Siêu bộc bạch.
Gần 2 năm yêu xa không phải lúc nào cũng màu hồng. Có lúc chị Siêu còn đề nghị chia tay vì những bất đồng về múi giờ, thói quen sinh hoạt. Nhưng anh Nick luôn khuyên chị nói thẳng điều chưa hài lòng để cùng giải quyết thay vì giữ trong lòng.
Tháng 9/2025, trong chuyến leo núi ở Bali (Indonesia), anh Nick đã tổ chức một màn cầu hôn ngay giữa trời mưa lớn tại nhà hàng yêu thích của cả hai. Chị Siêu xúc động nhận lời, xác nhận anh thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này
Sốc văn hóa: Sính lễ 10 con heo, 1 cặp dê, 2 chiếc cồng chiêng!
Sau lễ cầu hôn, cả hai dự định cưới vào tháng 2 năm nay nhưng giấy tờ xin visa gặp trục trặc. Cuối cùng đám cưới được ấn định vào tháng 9 vừa qua, kéo dài 3 ngày theo phong tục người Pa Cô.
Và đây là phần "drama" nhất: Theo phong tục nhà gái, nhà trai phải chuẩn bị:
• 10 con lợn (3 con nhỏ vừa, còn lại nặng từ 75kg trở lên)
• 1 cặp dê đực và cái
• 10 con gà
• 16 bộ bát chén và chiếu tặng họ hàng
• 2 chiếc cồng chiêng, vàng, bạc dành cho bố mẹ cô dâu
"Em hơi bất ngờ, nhưng tôn trọng giá trị văn hóa," anh Nick thừa nhận. Dù ngạc nhiên nhưng anh vẫn chủ động tìm hiểu từng món lễ vật để đảm bảo nghi lễ thực hiện đầy đủ. Respect anh quá đi!
"Điều khiến em ngạc nhiên nhất trong đám cưới là sự ấm áp của mọi thành viên trong gia đình. Ngay từ khi bước chân tới đây, em được chào đón như một phần của cả nhà," anh Nick bộc bạch.
Do điều kiện sức khỏe và công việc, bố mẹ Nick không thể sang Việt Nam dự lễ cưới. Nhưng dù lệch múi giờ, họ vẫn dậy sớm gọi video trò chuyện với gia đình thông gia và chúc phúc đôi trẻ. Mẹ Nick còn tự tay đan chăn, túi xách, tất gửi tặng con dâu kèm theo tiền mừng cưới - ấm lòng ghê!
Đám cưới 3 ngày: Nghi lễ đầy cảm xúc
Ngày đầu tiên, anh Nick mang sính lễ đến nhà gái làm lễ hỏi cưới với khoảng 6 mâm cỗ.
Ngày thứ hai, gia đình nhà gái sang nhà trai làm lễ tại nhà hàng với 10 mâm cỗ.
Ngày thứ ba, nhà trai tiếp tục sang nhà gái tổ chức lễ thành hôn với 15 mâm cỗ, mời họ hàng bạn bè đến chung vui.
Trong không gian tiếng cồng chiêng vang lên, hương gỗ đốt thoảng khắp gian nhà, gia đình nhà gái trao cho chú rể một tấm vải thổ cẩm tượng trưng linh hồn của cô dâu. Chú rể có trách nhiệm mang theo và gìn giữ tấm vải như dấu mốc xác nhận cô gái đã trở thành người của gia đình chồng.
Khoảnh khắc đó, nhiều người không cầm được nước mắt. Chị Siêu cũng xúc động vì tìm được người mình tin tưởng để cùng đi tiếp chặng đường dài
"Dù chúng em lớn lên ở những nền văn hóa khác biệt, nhưng vẫn thấy sự kết nối. Điều khiến em trân trọng nhất là sự chân thành của gia đình nhà vợ. Em biết ơn Việt Nam vì nơi này đã nuôi dưỡng một người con gái như Siêu," anh Nick chia sẻ.
Tương lai: Có thể sống luân phiên giữa 2 nước
Sau đám cưới, cặp đôi chưa có kế hoạch cụ thể sẽ sống ở đâu. Điều họ mong muốn là có thể đi lại thuận tiện giữa 2 nước. Nếu có cơ hội, anh Nick hy vọng sẽ tìm được công việc ở Việt Nam để vợ có thể ở gần quê hương hơn.
Nguồn: svvn.tienphong.vn