Ôi chao, sau 1 đêm mất tích đầy lo lắng, gia đình mới phát hiện ông Sơn đang bị kẹt cứng giữa 2 bức tường hẹp rồi Công an phải phá tường "kiểu gì cũng cứu" để giải cứu nạn nhân ra ngoài!
Trưa 28/8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công 1 người đàn ông bị mắc kẹt giữa 2 bức tường hẹp trong tình trạng "không ra không vào".
Câu chuyện bắt đầu từ đêm 27/8, khi ông Phạm Hùng Sơn (SN 1979, trú phường Lê Mao, TP. Vinh) ra khỏi nhà và biến mất không để lại dấu vết. Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu
Sáng hôm sau (28/8), người thân mới tìm thấy ông Sơn ở vị trí "trời ơi đất hỡi" - kẹt giữa 2 bức tường nhà trên đường Cao Lỗ và đường Trần Phú. Drama là khe hở giữa 2 bức tường chỉ rộng khoảng 20cm thôi, hẹp muốn xỉu nên ông Sơn không thể tự thoát ra được
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH lập tức huy động 20 cán bộ chiến sĩ cùng đủ loại phương tiện chuyên dụng tới hiện trường giải cứu.
Các anh công an không ngừng động viên tinh thần ông Sơn để nạn nhân bình tĩnh, không hoảng loạn trong lúc chờ được giải cứu
Sau khi khảo sát hiện trường kỹ càng, lực lượng chức năng quyết định dùng máy cắt, máy đục bê tông phá dỡ một phần bức tường để đưa nạn nhân ra ngoài. Sau 30 phút căng thẳng phá tường, cuối cùng ông Sơn cũng được giải cứu thành công!
Người thân dự đoán, có thể ông Sơn đã men theo khe hở của 2 vách tường nhà để đi từ đường Cao Lỗ sang đường Trần Phú. Ai ngờ 2 bức tường này càng vào càng hẹp dần nên ông bị mắc kẹt không thể thoát ra
Nguồn: kenh14.vn