Rùng mình với vụ việc gây chấn động tại Thanh Hóa! Do không tìm được phần "cậu nhỏ" bị cắt nên anh chàng xấu số đã được các bác sĩ phẫu thuật vết thương trong tình trạng... mất hẳn dương vật luôn á
Chiều 9/12, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh (khu Núi 1, xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) đã lên tiếng xác nhận với báo Người Lao Động rằng bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu thành công cho anh chàng bị cắt "của quý" tại huyện Thọ Xuân.
Tuy nhiên drama là ở chỗ, do không tìm thấy phần dương vật bị cắt rời, nên các y bác sĩ chỉ có thể phẫu thuật xử lý vết thương thôi chứ không nối lại được
"Bệnh nhân nhập viện vẫn tỉnh táo nha, nhưng huyết áp hơi thấp, máu vẫn còn chảy ở vùng dương vật bị cắt đứt. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cầm máu, xử lý vết thương, đặt ống thông, tạo hình để bệnh nhân có thể đi tiểu được" - phía bệnh viện chia sẻ với báo chí.
Quay lại câu chuyện kinh hoàng này, khoảng 5h sáng 8/12, người dân phát hiện ông N.N.V (sinh năm 1969, ở xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) nằm bị thương trên đồi cao su thuộc thôn 12.
Mọi người vội vã đưa anh đi cấp cứu thì giật mình phát hiện anh bị cắt mất bộ phận sinh dục rồi
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Ông Phạm Văn Niên - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú xác nhận với báo Lao Động rằng Công an huyện đã tạm giữ 2 vợ chồng (chồng tên Đ, vợ tên T, cùng ở thôn 12, xã Xuân Phú) vì có liên quan đến vụ việc này.
Nguồn: soha.vn