Ủa alo, cái cớ gì mà lầy lội vậy trời?
Chuyện "yêu" thì ai cũng hiểu là chuyện bình thường thôi, nhu cầu sinh lý mà, cũng là cách thể hiện tình cảm giữa hai người. Nhưng mà vì nó là chuyện riêng tư, thì phải làm ở chỗ riêng tư chứ, đừng có ảnh hưởng tới người khác nha!
Chứ đến nơi đông người rồi bỗng dưng "đánh úp" trước mặt thiên hạ thì ai chịu nổi ơi là ơi?
Hôm 9/5 vừa rồi, mấy bạn nhân viên làm việc trên chuyến tàu từ Trạm Warnbro đến Mandurah, phía Nam Perth, Australia chắc cũng phải "trải nghiệm" một ngày làm việc "không thể quên" luôn quá.
Khoảng 8 giờ tối, lúc tàu đang chạy tốt, các bạn bảo vệ đi kiểm tra thì bỗng nhiên phát hiện một cảnh tượng "WTF" luôn á: một cặp đôi nam nữ coi tàu như phòng riêng, đang mải mê "làm chuyện ấy" ngay giữa chốn đông người
Anh chàng được xác định là Joseph Paul Darcy (43 tuổi) và chị em đi cùng là Tracy Hope Hartley (36 tuổi).
Thực ra nếu biết "ăn năn hối cải" và hợp tác thì có khi chưa bị nặng lắm đâu. Nhưng mà không, sau khi bị phát hiện và yêu cầu dừng ngay lập tức, anh Darcy này không những không thấy xấu hổ, mà còn nổi điên lên dọa "đấm sấp mặt" hai bạn bảo vệ luôn. Đỉnh của chóp chưa!
Thế là drama bắt đầu từ đây nè!
Khi bị công an hỏi tội, anh Darcy bào chữa là đây là việc "không thể đừng được" (???), rằng anh ta "nhất định phải làm" Câu này nói ra thì các bạn bảo vệ chỉ biết đứng "câm nín" luôn, không có gì để nói thêm.
Cả hai đã phải ra tòa vì hành vi không đứng đắn ở nơi công cộng và chống người thi hành công vụ.
Riêng anh Darcy còn ăn thêm một cái tội nữa là có hành vi không phù hợp ngay tại... đồn cảnh sát luôn á. Chịu chơi thật sự!
Theo Mundurah Mail, quan tòa Vivian Edwards nói với cặp đôi này rằng "chỉ riêng việc nói đến câu chuyện này đã thật kinh tởm rồi".
Chị Hartley bị phạt khoảng 1800 đô (chưa kể phí hầu tòa hơn 200 đô nữa), còn anh Darcy thì phải chờ đến 14/8 tới mới biết mình ăn bao nhiêu năm, vì hồi xảy ra chuyện này, anh đang hưởng án treo của một tội danh khác luôn rồi.
Tự nhiên thêm nợ chồng nợ, sao khổ vậy ta?
Nguồn: soha.vn