Được cha đẻ tặng 3 dãy nhà và siêu xe ngay từ hôm đoàn tụ, thanh niên lại tỏ ra bối rối và không vui.
Gần đây, câu chuyện đoàn tụ gia đình sau hơn 2 thập kỷ mất tích đang làm netizen Trung Quốc dậy sóng vì quá nhiều plot twist không ngờ. Cuối năm 2023, anh Giải Thanh Soái đã về lại quê gốc ở Hà Bắc để gặp lại người thân. Anh bị bắt cóc từ năm 1998 khi mới... 100 ngày tuổi thôi
Ngày định mệnh đó, mẹ anh đặt con lên giường rồi ra ngoài khoảng 10 phút, nhưng khi quay lại thì không thấy con đâu luôn. Theo lời khai của nhân chứng, có 2 người đàn ông khả nghi lởn vởn gần nhà họ Giải lúc đó, sau đó bé trai mất tích và 2 người này cũng biến mất như poof vậy.
Suốt bao nhiêu năm trời, bố mẹ anh Giải Thanh Soái sống trong nỗi tự trách không nguôi. Việc tìm lại được con trai chính là dấu chấm hết cho cơn ác mộng kéo dài suốt 25 năm của cả gia đình.
Nhưng mà plot twist ở chỗ, trong ngày đoàn tụ đáng lẽ phải xúc động, ông bố Giải Khắc Phong lại khiến dư luận "ném đá" thay vì cảm động. Lý do là sao? Vì ông cứ excited quá mức và liên tục nhấn mạnh về "khả năng làm giàu" của mình trước truyền thông. Kiểu flex giàu có đến mức... hơi phản cảm luôn á
Trước đó, trong quá trình tìm con, ông đã treo thưởng 200.000 NDT (tầm 700 triệu đồng) cho người cung cấp manh mối và 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) cho người tìm được con trai giúp ông.
Trước ống kính truyền thông, ông Giải Khắc Phong tuyên bố đã chuẩn bị sẵn 3 dãy nhà nằm ở vị trí vàng trung tâm thành phố để con ở. Từ lâu ông đã giữ dãy nhà này vì luôn hằng mong con trai về. Chỉ 1 ngày sau khi đoàn tụ, ông bố đại gia đã tổ chức tiệc cảm tạ hoành tráng, chiều thì kéo anh Giải Thanh Soái đi mua siêu xe luôn, dù anh đã nói thẳng là không cần vội thế đâu
Dù thái độ khoe giàu của ông bố tỷ phú hơi... quá lố, nhưng cũng có netizen hiểu rằng đó là nỗi bất an của một người cha đã già, sợ con mình sẽ bỏ đi lần nữa, khao khát muốn giữ chân đứa con của mình. Việc liên tục flex giàu có của ông Giải Khắc Phong như muốn nói với đứa con đã xa cách 25 năm - người không có chút ký ức nào về bố mẹ đẻ - rằng họ có thể cho anh tất cả, nên hãy chọn về nhà thay vì ở lại với gia đình nuôi. Ông bố này không muốn con trai mình phải chịu thiệt thòi thêm dù chỉ 1 ngày nữa, nên nóng lòng muốn đem hết những gì tốt đẹp nhất đến cho con.
Theo lời chia sẻ của anh Giải Thanh Soái, anh đã được một cặp vợ chồng già hiếm muộn mua từ bọn bắt cóc. Họ đặc biệt tốt với anh và cho anh học hành đàng hoàng. Thanh niên 25 tuổi đã tốt nghiệp ngành thể dục tại trường Cao đẳng Hàm Đan. Từ lâu, anh đã nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bao giờ được cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ nữa, vì thông tin người mua cung cấp là bố anh mất vì bệnh, mẹ anh tái hôn và anh lớn lên như một đứa trẻ mồ côi.
Nguồn: soha.vn