Huỳnh Văn Sỹ (sinh năm 2006) vừa mới ra trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Bến Tre, và đây là một gương mặt "xịn xò" lắm luôn nha! Với bao nhiêu thành tích khủng trong học tập lẫn hoạt động, bạn ấy từng vinh dự rinh về danh hiệu "Thiếu nhi Đồng Khởi mới" tỉnh Bến Tre và "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh. Giờ đây, anh chàng 2K6 đã sẵn sàng bước vào chặng đường mới với tư cách tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, đồng thời đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn nữa cả trong học tập lẫn các phong trào Đoàn - Hội
Ở trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), Sỹ được mọi người biết đến như một bạn "máu lửa" trong các phong trào và hoạt động Đoàn. Để phát triển kỹ năng mềm và làm thêm "gia vị" cho cuộc sống, Sỹ đã tham gia rất nhiều chương trình tình nguyện, công tác xã hội và dự án cộng đồng, đặc biệt là ở các CLB như: CLB Thiện nguyện của trường, CLB Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre, CLB Kỹ năng truyền tin phường Phú Tân... Với những đóng góp tích cực đến thế, năm học vừa qua Sỹ được tín nhiệm trở thành Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường - Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trường, Bí thư Chi đoàn 12/7 và là Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện nữa cơ
Sỹ chia sẻ: "Những hoạt động này giúp mình phát triển các kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, quản lý thời gian và kỹ năng lãnh đạo, đồng thời tạo cho mình cơ hội để thực hành và áp dụng kiến thức được học vào thực tiễn. Từ đó không chỉ làm phong phú thêm hành trang cá nhân mà còn giúp mình có động lực để tiếp tục cống hiến, phát triển và phấn đấu đạt thành tích tốt."
Dù đam mê và tâm huyết với các hoạt động ngoại khóa nhưng kết quả học tập của cậu bạn thì lại "chất chơi" hẳn hoi nhé! Được biết, Sỹ hai năm liền đạt giải Nhì kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục công dân, giải Nhì cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học năm 2023-2024 và có 01 bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí Giáo dục và Xã hội luôn á! Ngoài ra, chàng trai còn vinh dự đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh năm 2022-2023, danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" tỉnh Bến Tre năm 2024. Đặc biệt, Sỹ từng là một trong 4 gương mặt tiêu biểu đạt danh hiệu "Thiếu nhi Đồng Khởi mới" tỉnh Bến Tre lần thứ I năm 2021 - một danh hiệu quá là "xịn sò" đối với thanh thiếu nhi tỉnh nhà
Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau những thành tích "bao xịn" ấy lại là cả một câu chuyện về nghị lực vượt khó đáng nể phục. Sỹ xuất thân trong một gia đình thuộc diện khó khăn của phường, không may mồ côi cha do tai nạn giao thông khi chàng trai chỉ mới học lớp 6. Vì cuộc sống mưu sinh, mẹ Sỹ phải đi làm ăn xa với những công việc như giúp việc nhà, dọn cỏ, làm thuê cho người khác. Mức lương vỏn vẹn chỉ 4.000.000 đồng của mẹ vừa dành gửi về lo cho mấy bà cháu, vừa trả tiền trọ và ăn uống hằng ngày của mình, vậy mà đôi lúc còn phải chịu cảnh thất nghiệp do không ai thuê nên thu nhập bấp bênh vô cùng
Bản thân Sỹ và em của mình được ông bà ngoại nuôi dưỡng và chăm sóc. Thế nhưng, ông ngoại Sỹ vừa qua đời cách đây không lâu, bà ngoại tuổi cũng đã ngoài 80, lại mang trong mình nhiều căn bệnh cùng di chứng của COVID-19 nên mọi chi phí sinh hoạt chỉ có thể dựa vào nguồn thu nhập của mẹ. Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng ngặt nỗi gia đình không thuộc diện hộ nghèo nên học phí của hai anh em Sỹ không được miễn giảm theo chính sách. May mắn là mỗi năm, hai anh em đều được thầy cô, nhà trường và các tổ chức xã hội yêu thương tặng cho những suất học bổng và miễn giảm học phí để phần nào yên tâm học tập.
Nam sinh tâm sự: "Tuy nghịch cảnh là thế nhưng mình nhận thức rõ là chỉ có học mới có thể cứu mình khỏi cái nghèo. Mình luôn có niềm tin rằng với ý chí, nghị lực của bản thân cùng sự động viên và giúp đỡ của thầy cô, gia đình và bạn bè, mình nhất định sẽ vượt qua được những tháng ngày thiếu thốn. Những lúc khó khăn nhất, mình luôn tự nhủ rằng mỗi thử thách là một cơ hội để trưởng thành và rèn luyện sự kiên cường. Bằng nỗ lực không ngừng và tinh thần lạc quan, mình đã vượt qua những trở ngại. Mình học được rằng sự bền bỉ và lòng quyết tâm không chỉ giúp mình đứng vững trong sóng gió mà còn mở ra những cánh cửa mới, đem lại sự thành công và trưởng thành cho bản thân."
Kỳ thi tốt nghiệp vừa qua không chỉ là dấu chấm hết của một hành trình, mà còn là điểm khởi đầu của những cơ hội và thử thách mới. Thời gian nghỉ hè này, Sỹ cũng đã chuẩn bị cho mình những hành trang để sẵn sàng và tự tin đối diện với tương lai, mang theo những bài học quý báu và lòng kiên trì đã được tôi luyện trong suốt 12 năm đèn sách
Sỹ đã lựa chọn theo học tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, ngành Kinh doanh Nông nghiệp. Nam sinh cho biết: "Ngành Nông nghiệp luôn là lĩnh vực mà mình đam mê sâu sắc bởi nó không chỉ đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế mà còn là yếu tố cốt lõi trong phát triển bền vững và an ninh lương thực. Mình nhận thấy rằng sự phát triển của nông nghiệp là một phần không thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy vậy, mọi người thường có định kiến khi nghe đến "nông nghiệp", dẫn đến thiếu hụt nhân lực trong ngành. Vậy nên có thể nói đây là sự lựa chọn kết hợp giữa ước mơ cá nhân và nhu cầu của xã hội, hứa hẹn mang lại những cống hiến, giải pháp đổi mới cho quy trình sản xuất, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và phát triển các mô hình kinh doanh bền vững."
Nguồn: svvn.tienphong.vn