Tuy biết cách để trúng xổ số, người đàn ông này còn phải "đấu trí" để mua được vé số.
Cơ hội trúng xổ số của một người là khoảng 1/14 triệu. Nghe vô vọng chưa? Thế nhưng có một anh hùng tên Stefan Mandel đã "chơi lớn", phá đảo giải độc đắc tới 14 lần mà không vi phạm luật gì cả, theo Lottery Critic.
Anh bạn công dân Úc gốc Romania này đã flex trí tuệ và sự yêu con số của mình để tạo ra công thức gần như bất khả chiến bại. Thời còn làm nhà kinh tế ở Romania, Mandel đã test công thức và mong giành giải nhì bằng cách sử dụng năm con số từ công thức của mình, chỉ cần đoán thêm chữ số thứ sáu thôi.
Kết quả? Ông giành luôn giải khủng và dùng tiền đó rời Romania, đưa cả gia đình nhỏ sang định cư tại Úc. Vừa đặt chân đến Úc, Mandel lập tức "nâng cấp" công thức cho phù hợp với trò chơi ở đây. Đỉnh thật!
Vì số lượng combo số có thể xảy ra quá nhiều, Mandel cần mua cực kỳ nhiều vé xổ số để tăng tỉ lệ thắng. Nhưng mua nhiều vé thì đâu có tiền? Thế là ông đi tìm các nhà đầu tư góp vốn mua vé. Với năm trong sáu con số đã được tính toán qua hệ thống của mình, số lượng combo dần trở nên hữu hạn. Nhờ vậy Mandel có thể tập trung vào các giải thưởng lớn.
Sau 12 lần thắng, các nhà chức trách Úc không thể ngồi yên được nữa. Mặc dù việc Mandel mua xổ số hoàn toàn hợp pháp nhưng họ coi đây là hành động không "fair play" với tinh thần của trò chơi. Liền tay họ ra hàng loạt luật để chặn Mandel.
Một người mua hết tất cả vé số? No way! Thế nhưng Mandel vẫn có chiêu. Ông tìm thêm 5 đối tác kinh doanh.
Một luật khác được ban hành cấm các nhóm cá nhân mua tất cả vé trong một lần rút thăm. Nhưng một lần nữa, Mandel lại vượt rào bằng cách thành lập luôn một công ty xổ số. Pro player 100 điểm!
Cứ mỗi lần Mandel vượt rào, chính phủ Úc lại dựng thêm rào mới. Chán quá, ông quyết định nhắm đến thị trường lớn hơn. Sau khi nghiên cứu kỹ, Mandel phát hiện Mỹ vẫn chưa áp đặt các hạn chế như ở Úc. Thời điểm đó, có 7,1 triệu combo số có thể xảy ra, mỗi vé chỉ 1 USD thôi.
Mandel thuyết phục được 2.500 nhà đầu tư Úc, mỗi người góp 2.500 USD. Hai năm sau, vào năm 1992, giải độc đắc lên tới 27 triệu USD. Mandel và team đã mua từng vé một. Literally mua hết luôn!
"Tôi biết rằng mình sẽ giành được 1 giải nhất, 6 giải nhì, 132 giải ba và hàng nghìn giải phụ," ông nói với Planet Money. Tự tin như này thì ai chơi lại?
Việc này dẫn đến cuộc chiến pháp lý kéo dài 4 năm. CIA và FBI đều vào cuộc. Tuy nhiên, những nghi ngờ hoàn toàn vô căn cứ.
Dù không điều tra được gì, luật pháp vẫn được thay đổi để cấm những "chiêu thức" của Mandel. Đến năm 1995, Mandel nộp đơn xin phá sản.
Nguồn: soha.vn