TamSweet148
New member
Chill phết nhỉ, chỉ cần 1 boss chó, 1 boss mèo và 2 con chim là anh chàng tài năng này đã flex luôn hành trình vài trăm km bằng khinh khí cầu rồi đó ️
Chắc bạn đã nghe về những người đầu tiên bay máy bay hay đặt chân lên Mặt trăng rồi phải không? Nhưng mà chắc ít ai biết đến câu chuyện main character Vincenzo Lunardi - người đầu tiên bay qua nước Anh bằng khinh khí cầu với hội bạn thân toàn... thú cưng: 1 boss chó, 1 boss mèo và 2 chú chim bồ câu nha!
Vincenzo Lunardi: Sinh ra để "xông đất" bầu trời
Sinh năm 1754 tại Italy, lúc đầu Vincenzo Lunardi chỉ là thư ký cho Hội nghị Neapolitan ở Anh thôi. Nhưng mà ảnh lại bị "crush" cực mạnh bởi một phát minh mới toanh: túi bóng cao su chứa đầy khí Hydro có thể bay lơ lửng trên trời và "chở" cả người được luôn á!
Plot twist là người London lúc đó không tin Lunardi làm được đâu, thậm chí họ còn không tin BẤT KỲ AI có thể làm được việc này cơ.
Sự thật thì người Anh đã chứng kiến nhiều pha "bay nhưng thất bại" quá rồi. Như anh James Tytler ở Scotland chẳng hạn - tháng 8 năm 1774, ảnh bay được một đoạn khá cao nhưng xuống nhanh như chớp, khán giả còn chưa kịp trầm trồ thì đã... hết show
Khi Lunardi đến London, anh bắt đầu hype kế hoạch của mình bằng cách phát tờ rơi khắp nơi, quảng cáo về chuyến du hành epic sắp diễn ra.
Đến ngày 15/9/1784, sau khi prep kỹ càng, ông chính thức cất cánh! Lunardi cùng team đã mang "quả bóng thần thánh" đến căn cứ pháo binh London, bơm đầy khí và bay luôn.
Hành trình "bá đạo" trên khinh khí cầu
Trong cuốn sách mỏng 16 trang tên "Lunardi's Grand Aerostatic Voyage", Lunardi đã ghi chép lại từng khoảnh khắc của cuộc hành trình này.
Hành trình của anh được cả một đám đông hâm mộ theo dõi nha. Ảnh chia sẻ: "Ước tính có tới 150 nghìn khán giả từ đủ mọi tầng lớp" đứng chờ xem anh bay.
Những người này đủ tuổi, đủ chức vụ, đủ quốc gia - họ đứng trên cánh đồng và mái nhà để cổ vũ nhiệt tình. Trong đó còn có cả Vua George Augustus Frederick và Hoàng tử xứ Wales 14 tuổi nữa á!
Theo Lunardi kể lại, có một sự cố nhỏ xảy ra trước khi khinh khí cầu rời mặt đất. Lúc phi hành đoàn đang kiểm tra túi khí, một cột hỗ trợ bị đổ khiến một thành viên mất cân bằng.
May mà Lunardi phản xạ nhanh, bắt được sợi dây thừng và cứu cả team an toàn.
Drama tiếp tục khi khoảng 1 giờ chiều, Lunardi và trợ lý George Biggins leo vào thùng nhưng quá... nặng! Biggins buồn bã phải leo ra, vẻ mặt thất vọng nhưng biết làm sao giờ
Vậy là trong chuyến hành trình này, chỉ có boss chó, boss mèo và 2 con chim bồ câu đi cùng Lunardi thôi!
Phần còn lại của hành trình là sự kết hợp giữa khung cảnh yên bình, các thí nghiệm khoa học và những giây phút nguy hiểm. Mặc dù Lunardi lái khinh khí cầu khá ổn, nhưng những luồng gió vẫn cứ ập vào dữ dội.
Có lúc khinh khí cầu bay cao quá, lạnh run cả người. Anh quyết định nhấp mấy ly rượu cho ấm rồi tiếp tục lái. Tuy thích đám mây nhưng đôi khi mây dày quá cũng khiến khinh khí cầu "chao đảo bất ngờ" luôn á.
Lunardi: Icon của tinh thần khám phá
Tổng cộng Lunardi bay chưa đầy 3 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, anh đã đi được tổng cộng khoảng 80 dặm (khoảng 128 km), bay qua bay lại trên một đoạn dài 26 dặm (khoảng 42 km).
Khoảng 5 giờ chiều, anh hạ cánh tại một ngôi làng nhỏ, nơi một cô gái nông thôn đã giúp anh giữ túi khí trên mặt đất. Lúc này Lunardi lạnh cóng, boss chó thì ướt sũng luôn rồi.
Sau đó Lunardi được biết đến như một phi hành gia thực thụ, với biệt danh "Daredevil Aeronaut" (Phi hành gia không biết sợ hãi). Sự nghiệp của anh có đủ ups and downs, nhưng chuyến đi đầu tiên tại London đã tạo tiếng vang lớn, không chỉ cho sự nghiệp mà còn truyền cảm hứng cho những tâm hồn thích phượt.
Lunardi đã trở thành biểu tượng của sự dũng cảm, dám mạo hiểm để khám phá những điều chưa biết. Với chuyến đi của mình và những ghi chép chi tiết, Lunardi đã mở ra "một cỗ máy tuyệt vời và tráng lệ thực sự" trong tâm trí của cả một quốc gia!
Nguồn: Atlasobscura
Nguồn: kenh14.vn