Sốc chưa! Anh Hồ Văn Vinh bắt taxi từ tận Thanh Hóa ra Quảng Ninh, không phải để đi du lịch hay thăm người yêu, mà để đột nhập công trình cũ cắt trộm cáp điện bán được hơn 300 triệu đồng
Ngày 16/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hồ Văn Vinh (sinh năm 1993, quê Nghệ An), đang làm công nhân tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng DENKITO Việt Nam. Tội danh? "Trộm cắp tài sản" chứ còn gì nữa!
Hành trình "cháy túi" từ Thanh Hóa lên Quảng Ninh
Hóa ra trước đây, anh Vinh từng được công ty cử đi thi công hệ thống điện tại công trình AEON Quảng Ninh, khu vực phường Bãi Cháy.
Đến tầm tháng 5/2026 thì anh được chuyển về làm ở AEON Thanh Hóa (phường Hạc Thành). Nhưng có lẽ vì "cần gấp tiền tiêu" quá, chiều 9/8, anh Vinh quyết định gọi taxi từ Thanh Hóa ra Quảng Ninh. Trên đường đi, anh còn ghé mua sẵn kìm cắt cáp điện và một số dụng cụ khác luôn
Kế hoạch "siêu chi tiết" trong đêm tối
Khoảng 22h30 cùng ngày, Vinh đến phường Bãi Cháy. Lợi dụng trời tối mù mịt, anh ta chui qua khe hở sát mặt đất để lẻn vào khu vực chứa cáp điện của công trình - nơi mà trước đây chính anh từng làm việc (biết địa hình rõ như lòng bàn tay luôn á ).
Vào được bên trong, Vinh dùng kìm cắt liên tục nhiều loại cáp điện rồi mang ra ngoài. Xong xuôi, anh ta thay quần áo, lại gọi taxi quay về Thanh Hóa như chưa có chuyện gì xảy ra!
Bán sạch cáp điện, "ăn" luôn 300 triệu
Trên đường về, Vinh bán toàn bộ số cáp điện vừa "kiếm" được và thu về hơn 300 triệu đồng Số tiền này được dùng để trả tiền taxi, đưa cho vợ, trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Hiện Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Chứ thật sự mà nói, đi xa thế để trộm cắp thì effort quá đi mất à!
Nguồn: techz.vn