Phát hiện VĐV chìm lâu không nổi, anh bán nước gần đó đã không chần chừ mà nhảy xuống hồ ngay lập tức, phối hợp cùng mọi người đưa nạn nhân lên bờ trong tình trạng nguy kịch luôn
Sáng 3/5 vừa rồi, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) khi một VĐV flyboard đang cùng du khách biểu diễn thì bất ngờ rơi xuống nước, khiến cả hai chìm nghỉm dưới hồ.
Nữ du khách sau đó may mắn tự nổi lên được, nhưng nam VĐV thì chìm sâu dưới nước không thấy đâu
Chứng kiến toàn bộ sự việc từ khoảng cách chỉ vài chục mét, anh Đinh Văn Tuấn (42 tuổi) - người bán nước gần khu vực biểu diễn, là một trong những người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn và lao xuống ứng cứu.
Theo lời anh Tuấn, lúc đó khoảng 9h sáng 3/5, khu vực hồ đông nghẹt người dân và du khách theo dõi màn biểu diễn flyboard - bộ môn thể thao dưới nước lần đầu được tổ chức tại Ninh Bình.
Trước đấy, từ tối 30/4, các màn trình diễn flyboard được tổ chức tại hồ Kỳ Lân (điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư) đã thu hút cực đông người dân và du khách. Đến sáng 3/5, các VĐV di chuyển sang hồ núi Lớ – cách địa điểm cũ khoảng 1km – để tiếp tục phục vụ du khách, nên khu vực này cũng tập trung rất đông người xem.
"Lúc đó hai người đang bay thì bất ngờ rơi xuống nước. Ban đầu tôi nghĩ bình thường vì chơi dưới nước thì chuyện đó có thể xảy ra. Tuy nhiên, sau vài phút không thấy nam VĐV nổi lên, đám đông bắt đầu lo lắng. Khoảng 5 phút sau mà vẫn không thấy nam VĐV lên, mọi người hô hoán, lúc đó tôi biết là có chuyện rồi", anh Tuấn nhớ lại.
Không chần chừ một giây, anh Tuấn bỏ lại điện thoại, ví tiền và quầy hàng, rồi nhảy thẳng xuống hồ bơi ra khu vực gặp nạn, cách bờ hơn 50m Việc tìm kiếm không hề dễ dàng tí nào vì nạn nhân đã chìm khá lâu dưới nước rồi. Lúc này, một số người đi thuyền cũng tiếp cận hiện trường, phối hợp tìm kiếm trong sự sốt ruột của những người đứng trên bờ.
"Chúng tôi phải lần theo sợi dây gắn vào người nạn nhân để xác định vị trí. Mất một lúc mới kéo được lên", anh Tuấn kể.
Khi đưa được nạn nhân lên mặt nước, người này đã trong tình trạng bất động rồi Anh Tuấn cùng những người xung quanh nhanh chóng đỡ nạn nhân áp vào mạn thuyền rồi đưa vào bờ để tiến hành sơ cứu ngay.
"Tại bờ hồ, chúng tôi ép tim, hô hấp nhân tạo liên tục cho nam VĐV. Nước và dịch từ miệng trào ra rất nhiều, da tím tái, không còn nhận thức", anh nhớ lại.
Chỉ đến khi nạn nhân có dấu hiệu phản ứng yếu, mọi người mới thở phào phần nào. Sau đó, người này được đưa đi cấp cứu gấp.
Trong khi đó, nữ du khách đi cùng may mắn thoát nạn. Theo lời anh Tuấn, ngay sau khi rơi xuống nước, chị này nhanh chóng tự nổi lên và bơi về phía chiếc cano đang hoạt động gần đó để bám vào chờ hỗ trợ.
"Chị ấy biết bơi nên tự xử lý được tình huống. Bình thường VĐV sẽ buộc dây với người chơi, nhưng trường hợp này thì không", anh Tuấn cho biết.
Cũng theo nhân chứng, nữ du khách là người chủ động đăng ký tham gia trải nghiệm luôn. "Chị ấy nói rất thích xem VĐV này biểu diễn nên muốn thử cảm giác bay trên nước. Khi xảy ra sự cố thì tự bơi lên được, không bị hoảng loạn", anh kể lại.
Ít phút sau, công an có mặt tại hiện trường, yêu cầu giải tán đám đông để đảm bảo an toàn. Hoạt động biểu diễn flyboard tại hồ núi Lớ cũng được dừng lại ngay sau đó.
Chia sẻ về quyết định lao xuống hồ cứu người, anh Tuấn nói đó là phản xạ tức thời thôi. "Lúc đó không nghĩ nhiều, thấy người gặp nạn thì phải cứu thôi. Ai rơi vào hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ làm vậy", anh nói khiêm tốn
Nguồn: soha.vn
Sáng 3/5 vừa rồi, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) khi một VĐV flyboard đang cùng du khách biểu diễn thì bất ngờ rơi xuống nước, khiến cả hai chìm nghỉm dưới hồ.
Nữ du khách sau đó may mắn tự nổi lên được, nhưng nam VĐV thì chìm sâu dưới nước không thấy đâu
Chứng kiến toàn bộ sự việc từ khoảng cách chỉ vài chục mét, anh Đinh Văn Tuấn (42 tuổi) - người bán nước gần khu vực biểu diễn, là một trong những người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn và lao xuống ứng cứu.
Theo lời anh Tuấn, lúc đó khoảng 9h sáng 3/5, khu vực hồ đông nghẹt người dân và du khách theo dõi màn biểu diễn flyboard - bộ môn thể thao dưới nước lần đầu được tổ chức tại Ninh Bình.
Trước đấy, từ tối 30/4, các màn trình diễn flyboard được tổ chức tại hồ Kỳ Lân (điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư) đã thu hút cực đông người dân và du khách. Đến sáng 3/5, các VĐV di chuyển sang hồ núi Lớ – cách địa điểm cũ khoảng 1km – để tiếp tục phục vụ du khách, nên khu vực này cũng tập trung rất đông người xem.
"Lúc đó hai người đang bay thì bất ngờ rơi xuống nước. Ban đầu tôi nghĩ bình thường vì chơi dưới nước thì chuyện đó có thể xảy ra. Tuy nhiên, sau vài phút không thấy nam VĐV nổi lên, đám đông bắt đầu lo lắng. Khoảng 5 phút sau mà vẫn không thấy nam VĐV lên, mọi người hô hoán, lúc đó tôi biết là có chuyện rồi", anh Tuấn nhớ lại.
Không chần chừ một giây, anh Tuấn bỏ lại điện thoại, ví tiền và quầy hàng, rồi nhảy thẳng xuống hồ bơi ra khu vực gặp nạn, cách bờ hơn 50m Việc tìm kiếm không hề dễ dàng tí nào vì nạn nhân đã chìm khá lâu dưới nước rồi. Lúc này, một số người đi thuyền cũng tiếp cận hiện trường, phối hợp tìm kiếm trong sự sốt ruột của những người đứng trên bờ.
"Chúng tôi phải lần theo sợi dây gắn vào người nạn nhân để xác định vị trí. Mất một lúc mới kéo được lên", anh Tuấn kể.
Khi đưa được nạn nhân lên mặt nước, người này đã trong tình trạng bất động rồi Anh Tuấn cùng những người xung quanh nhanh chóng đỡ nạn nhân áp vào mạn thuyền rồi đưa vào bờ để tiến hành sơ cứu ngay.
"Tại bờ hồ, chúng tôi ép tim, hô hấp nhân tạo liên tục cho nam VĐV. Nước và dịch từ miệng trào ra rất nhiều, da tím tái, không còn nhận thức", anh nhớ lại.
Chỉ đến khi nạn nhân có dấu hiệu phản ứng yếu, mọi người mới thở phào phần nào. Sau đó, người này được đưa đi cấp cứu gấp.
Trong khi đó, nữ du khách đi cùng may mắn thoát nạn. Theo lời anh Tuấn, ngay sau khi rơi xuống nước, chị này nhanh chóng tự nổi lên và bơi về phía chiếc cano đang hoạt động gần đó để bám vào chờ hỗ trợ.
"Chị ấy biết bơi nên tự xử lý được tình huống. Bình thường VĐV sẽ buộc dây với người chơi, nhưng trường hợp này thì không", anh Tuấn cho biết.
Cũng theo nhân chứng, nữ du khách là người chủ động đăng ký tham gia trải nghiệm luôn. "Chị ấy nói rất thích xem VĐV này biểu diễn nên muốn thử cảm giác bay trên nước. Khi xảy ra sự cố thì tự bơi lên được, không bị hoảng loạn", anh kể lại.
Ít phút sau, công an có mặt tại hiện trường, yêu cầu giải tán đám đông để đảm bảo an toàn. Hoạt động biểu diễn flyboard tại hồ núi Lớ cũng được dừng lại ngay sau đó.
Chia sẻ về quyết định lao xuống hồ cứu người, anh Tuấn nói đó là phản xạ tức thời thôi. "Lúc đó không nghĩ nhiều, thấy người gặp nạn thì phải cứu thôi. Ai rơi vào hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ làm vậy", anh nói khiêm tốn
Nguồn: soha.vn