Nghe chưa các bạn ơi! Có một ông chú người Ấn Độ mê phá kỷ lục Guinness tới mức đã xăm tận 366 lá cờ lên người, thậm chí còn nhổ toàn bộ răng chỉ để nhét gần 500 ống hút và hơn 50 ngọn nến đang cháy vào mồm Nghe mà run người luôn á!
Sinh năm 1942 tại thủ đô New Delhi, ông Har Parhash Rishi đã phá được hơn 20 kỷ lục Guinness, nhiều tới mức ông tự đặt cho mình biệt danh "Rishi Guinness" luôn nha
Lần đầu tiên tên tuổi ông xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness là năm 1990, khi cùng 2 người bạn lái xe máy suốt... 1.001 giờ liền trời ơi đất hỡi!
Niềm đam mê phá kỷ lục khiến ông Rishi sẵn sàng làm đủ thứ trò khác thường, từ việc giao bánh pizza từ New Delhi tận sang San Francisco – Mỹ cho tới uống sạch một chai nước sốt cà chua trong chưa đầy 4 phút
Cả gia đình ông cũng bị "lây nhiễm" nữa cơ, điển hình là vợ ông – bà Bimla – lập kỷ lục vào năm 1991 nhờ... viết bản di chúc ngắn nhất thế giới với 3 từ vỏn vẹn: "All to Son" (tạm dịch: Để lại hết cho con trai). Xịn sò không chơi!
Nổi tiếng với hơn 500 hình xăm trên cơ thể, ông Rishi chia sẻ một trong những thử thách lớn nhất với ông chính là nhét ống hút vào miệng. "Tôi giữ kỷ lục thế giới khi nhét 496 ống hút vào trong miệng. Để đạt được kỷ lục đó, tôi cần khoảng trống rộng hơn nên đã nhổ bỏ tất cả răng" – ông kể lại với kênh truyền hình của Reuters.
Là nhà sản xuất phụ tùng ô tô, ông Rishi đang có mục tiêu xăm càng nhiều hình lãnh đạo thế giới lên người càng tốt. Hiện ông đã có hình xăm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Nữ hoàng Anh Elizabeth, lãnh tụ Mahatma Gandhi và sẽ bổ sung nhiều hơn nữa đây!
Nguồn: soha.vn