Chàng trai Anh biến giấc mơ Iron Man thành hiện thực, bán luôn bộ đồ bay giá 10 tỷ đồng

91c855609b867739ff0e.jpg


Chuẩn bị bay lên trời như Tony Stark chưa các bro? Nhà phát minh người Anh Richard Browning vừa mở bán chính thức bộ đồ bay phản lực cá nhân của mình tại cửa hàng bách hóa sang chảnh Selfridges ở London. Giá thóc? Tầm gần 450.000 USD (tức là hơn 10 tỷ đồng luôn á)

Bộ đồ mang tên Daedalus Mark 1 này lấy cảm hứng từ siêu anh hùng "Người sắt" trong phim bom tấn Iron Man đình đám của Hollywood đó. Nó xài tận 6 động cơ phản lực (4 cái gắn ở hai tay và 2 cái sau lưng) và điều khiển bằng... chính cơ thể bạn luôn. Nghe xịn xò ghê chưa?

Còn nhiều tính năng xịn sò hơn nữa nè! Màn hình hiển thị bên trong mũ bảo hiểm sẽ cho bạn biết mọi thứ về hiệu suất và độ an toàn, từ lượng nhiên liệu còn bao nhiêu, động cơ hoạt động ra sao, đến cả cảnh báo khi nhiên liệu sắp hết. Thêm vào đó, bộ đồ còn có WiFi để truyền dữ liệu thẳng về hệ thống giám sát mặt đất và hiển thị thông tin lên mũ bảo hiểm. Đúng là công nghệ tương lai rồi!

1174ae7073ec62daaf33.jpg


Trong lần bay thử nghiệm hồi tháng 11 năm ngoái, Daedalus đã đạt tốc độ 51,5km/h, giúp Browning lập kỷ lục thế giới với trang phục gắn động cơ phản lực điều khiển bằng cơ thể (kỷ lục cũ là 48km/h thôi nhé).

Về mặt lý thuyết thì bộ đồ này có thể bay với tốc độ tối đa lên tới 290km/h đấy, nhưng theo chính chủ nhân của nó thì vấn đề chính là làm sao tăng tốc an toàn và bay theo đường thẳng. Chứ bay thì bay được rồi, nhưng bay cho êm mới là chuyện khó đó

Bộ đồ được làm hoàn toàn bằng công nghệ in 3D, nặng khoảng 27kg. Nó có thể bay liên tục từ 4 đến 9 phút tùy điều kiện, đạt độ cao tối đa hơn 3,6km và ngốn khoảng 4 lít dầu diesel mỗi phút. Uống xăng khá trâu đó nha! ⛽

Bộ đồ sẽ có nhiều phiên bản tùy theo yêu cầu của khách hàng, nhưng hiện tại công ty Gravity của Browning chỉ nhận 9 đơn đặt trước thôi. Ai mua được thì sẽ được tham gia khóa đào tạo bay để học cách xài cho trơn tru. Không lẽ mua xong rồi tự ngộ ra à?

85ca8b365446a28ede02.jpg


Browning còn lên kế hoạch xây dựng một đội chuyên nghiệp để trình diễn khả năng của Daedalus, gồm các nghệ sĩ nhào lộn nổi tiếng thế giới. Ông ấy còn muốn dùng bộ đồ này để thu hút các bé yêu thích kỹ thuật nữa đấy. Động lực để các em mơ ước trở thành kỹ sư đó mà! ‍

Kể từ khi đăng video bay thử nghiệm đầu tiên ở Anh, Browning đã cải tiến bộ đồ bay kiểu siêu nhân Người sắt này rất nhiều lần. Tuy nhiên, theo chính anh ấy thì dự án vẫn còn "đôi chút mạo hiểm thú vị" và khó có thể trở thành phương tiện giao thông chính thống. Nhưng thôi, được bay như Iron Man thì còn gì bằng rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top