Chàng trai Anh bay sang Ukraine chiến đấu, 5 ngày sau quay xe chạy về vì "ác mộng kinh hoàng"

MochiMap2996

New member
99d4f5b058dca9073cf4.jpg


Ơ kìa, hóa ra chiến trường không như trong game! Một ông bố người Anh 36 tuổi tên Ben Spann từ Leamington Spa đã có chuyến đi "hú hồn" tới Ukraine và quay về chỉ sau 5 ngày vì... sợ quá trời luôn

Dù không có chút kinh nghiệm quân sự nào, chàng Ben vẫn nghĩ "đây là điều đúng đắn phải làm" rồi lên đường sang Ukraine. Nhưng mà reality check nhanh vãi, anh chàng dành 5 ngày trong một ngôi nhà an toàn ở miền tây Ukraine với 4 cựu binh Anh rồi kết luận: "Đây chính là một cơn ác mộng kinh hoàng" và ké luôn ‍♂️

Plot twist là Ben - người sáng lập tổ chức từ thiện Change Your Life Put Down Your Knife (tạm dịch: Thay đổi cuộc đời, hạ vũ khí xuống) - giờ lại "hối hận" vì đã bỏ về. Anh nói với Sky News rằng cảm thấy có lẽ mình đã làm những người lính lớn tuổi thất vọng

Nhưng rồi anh cũng khuyên thật: "Các bạn không phải quân đội thì đừng đến Ukraine, vì có khi còn trở thành gánh nặng cho người ta nữa!"

Gia đình còn không biết gì hết luôn á! Ben chỉ nói là đi giúp người tị nạn ở Ba Lan thôi, chứ không dám nói thật là đi đánh nhau với Nga

Hành trình drama bắt đầu từ khi anh bay từ Stansted đến Szczecin (Ba Lan), rồi đi xe khách đến biên giới Ukraine, sau đó... đi bộ vào lãnh thổ Kyiv cùng 4 cựu binh Anh gặp trên đường. Tới nơi lúc nửa đêm, trời -6 độ C luôn, rét run cả người

Cái nhà an toàn thì "nhỏ xíu", không có giường, không có nước, trông như một hang đá ở Anh. Nhóm của anh ở đó 3 ngày chờ vũ khí được chuyển tới nhưng mà... wait mãi không thấy

Thế rồi plot twist tiếp: một đội SWAT Ukraine 10 người ập vào vì nghi ngờ động cơ của nhóm (do họ không gia nhập quân đoàn nước ngoài chính thức mà Tổng thống Zelensky mời).

Ben và đồng bọn bị làm con tin "với súng AK-47 chĩa vào đầu trong 20-30 phút và phải giơ tay lên đầu" trong khi lính Ukraine lục soát nhà. May là sau đó họ hiểu ra và thái độ mới đổi khác

FYI, hàng chục nghìn lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine sau khi Bộ Quốc phòng nước này kêu gọi tình nguyện viên quốc tế trên Facebook vào tuần đầu chiến tranh nha!

a3add86f5cefaa93a11d.jpg


Hôm sau, nhóm được đưa đến căn cứ vũ khí. Trên đường đi, cả nhóm chứng kiến cảnh tượng chết chóc thực sự (không còn như trong phim nữa ). Nhưng tới nơi thì... không ai được cầm vũ khí gì cả và bị đưa về nhà an toàn. Lúc này Ben mới nghĩ lại xem mình đang làm gì đây

"Vợ và con trai tôi rất đau lòng và thậm chí còn nghi ngờ liệu tôi có quan tâm đến họ hay không, tại sao tôi lại làm như vậy" - Ben nói.

Đó là lúc anh quyết định quay xe về nhà, còn mấy cựu binh thì tiếp tục tiến sâu vào Ukraine.

Băng qua biên giới về lại Ba Lan thì Ben nói giống như "phiên chợ gia súc" luôn: "căng thẳng tăng lên, mọi người xô đẩy nhau, còn trẻ em thì la hét và khóc. Trời đang đổ tuyết. Thực sự rất lạnh. Chân tôi đông cứng như băng... Mọi người đã ở đó hàng giờ và chỉ muốn băng qua biên giới"

Sau khi qua biên giới, Ben ở tạm tại trung tâm tị nạn ở Lublin (Ba Lan) rồi bay về Anh. Về đến nhà thì phải đối mặt với cơn thịnh nộ của người vợ "xinh đẹp" đe dọa đuổi anh ra ngoài luôn

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top