Câu chuyện của Nguyễn Duy nghe mà thương quá trời ơi! Chàng trai này phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống và đóng học phí ở xứ sở hoa anh đào. Cuộc sống "đất khách quê người" khó khăn vô cùng, nhưng anh chàng quê An Giang vẫn ghi tên mình vào hàng ngũ thủ khoa, respect quá đi!
Nguyễn Duy (sinh năm 1996, quê An Giang) vừa rinh về suất học bổng xịn xò: miễn 100% học phí + tặng kèm 40 triệu/tháng cho chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công tại Đại học Hitotsubashi – trường top đầu của Nhật Bản luôn nha! Trước đó, anh từng là thủ khoa đầu ra ngành Kinh tế của Đại học Teikyo. Suốt 4 năm học Đại học, năm nào anh cũng ẵm học bổng 100 triệu đồng – dành riêng cho top 1% sinh viên xuất sắc nhất khoa. Giỏi thật sự!
Từ năm lớp 10, Duy đã phải lòng cuộc sống du học ở nước ngoài rồi. Ban đầu anh định sang Úc nhưng gặp "sự cố kỹ thuật" nên... úp tèo. Sau đó đỗ ngành Y đa khoa tại Đại học Y Kharkov (Ukraina) nhưng lại không thể nhập học vì chiến tranh.
Không "bỏ cuộc giữa chừng", Duy tiếp tục apply Đại học Malaya (Malaysia) – trường top 3 Đông Nam Á về chất lượng giáo dục. Nhưng trời không như ý người, gia đình bất ngờ gặp biến cố kinh tế, lần nữa chuyến đi lại thất bại. Cuối cùng, với số tiền ít ỏi chỉ đủ sang Nhật, chàng trai trẻ quyết định đây sẽ là nơi mình bứt phá!
Sau 1 năm đặt chân đến Nhật, Duy đã "flex" được chứng chỉ N1 (level cao nhất của tiếng Nhật đó nha), nhưng anh vẫn đối mặt với muôn vàn khó khăn, đặc biệt là kỹ năng Speaking. Anh chia sẻ lúc đó chỉ giao tiếp được mức cơ bản thôi, khả năng nghe kém, nói chuyện sâu là "toang" liền. Vì thế phải mất một thời gian dài loay hoay mới ổn định được cuộc sống.
Do gia đình gặp biến cố, sang Nhật với vỏn vẹn 6 triệu trong túi, trả tiền nhà xong là Duy gần như "sạch túi" luôn. Phải vay mượn khắp nơi để duy trì cuộc sống mới được. "Chân ướt chân ráo" vừa rời quê hương, anh buộc phải đi làm thêm kiếm sống. Job đầu tiên là phụ bếp tại một nhà hàng.
Duy nghẹn ngào tâm sự: "Giai đoạn mới sang Nhật là quãng thời gian mình không bao giờ quên được. Khủng hoảng cả vật chất lẫn tinh thần. Tiền không có, phải chi tiêu "chắt bóp từng đồng" để cầm cự qua ngày. Làm phụ bếp được 6 tháng rồi chuyển sang công việc khác. Thời gian đó vất vả, nhiều thách thức nhưng cũng giúp mình rèn luyện được ý chí, nghị lực".
Ngay từ năm nhất, Duy đặt mục tiêu phải giữ thứ hạng cao nhất lớp. Nhưng học xong kỳ 1, xếp thứ 11/6500 sinh viên khiến anh khá "sad". Trong học tập, anh luôn cố gắng hết mình, làm bài tập siêu chỉn chu và tập trung cao độ cho các kỳ thi. Tuy nhiên, 3 năm đầu anh cảm thấy thành tích chưa như mong muốn. Dù phấn đấu rất nhiều nhưng chưa được điểm số như kỳ vọng vì phải chịu một số "bias" do là sinh viên quốc tế.
Anh chàng quê An Giang tâm sự: "Mình luôn miệt mài học tập. Có nhiều hôm thức khuya học đến mức chảy máu mũi, ảnh hưởng cả sức khỏe luôn. Nhưng dần dần nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, mình được thầy cô ghi nhận, điểm số và thứ hạng cải thiện rất nhiều".
Đến năm 4 đại học, lộ trình học tập của Duy mới bắt đầu "lên hương". GPA càng ngày càng cao: năm 3 đạt 3,6; năm 4 là 3,71. Điểm số "xịn xò" này giúp anh trở thành thủ khoa đầu ra tại Đại học Teikyo. Lúc này anh mới đạt được mục tiêu đề ra ban đầu – xếp hạng vị trí học tập cao nhất!
Đặc biệt, Duy gặp được thầy Sasaki - một người thầy "có tâm có tài" trong ngành giáo dục. Thầy từng làm tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và là cựu giám đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản. Vì từng đi du học nên thầy có tư tưởng tân tiến, thương yêu và trân trọng những đóng góp của du học sinh Việt Nam.
Chính thầy Sasaki đã viết thư tiến cử Duy vào Đại học Hitotsubashi học Thạc sĩ. Thư dài tới 8 trang, và "tiến cử đến đâu, đỗ tới đó" luôn á! Trong thư, thầy khen Duy là sinh viên môn Tài chính và Tiền tệ luôn đạt điểm xuất sắc. Thầy còn có câu "thần chú": "Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một người châu Á xuất sắc đến như vậy" – khiến giảng viên và nhiều sinh viên phải ngưỡng mộ, respect Duy cực mạnh!
Không chỉ GPA "ngất trời", Duy còn "flex" thông thạo 3 thứ tiếng: Tiếng Nhật (N1), Tiếng Anh (TOEIC 890), Tiếng Trung (HSK 5). Tiếng Anh của anh giỏi vì được học và rèn luyện từ sớm. Còn Tiếng Trung thì tự học khi sang Nhật làm thêm. Lúc mới sang, anh làm tại một công ty có khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc. Mọi người trong văn phòng đều hạn chế khả năng giao tiếp tiếng Trung. Vậy là anh dành thời gian nghỉ giải lao để luyện và chỉ sau 2 tháng đã lấy được Chứng chỉ HSK 5 rồi! Đỉnh của chóp! ️
Theo Duy, để học ngoại ngữ "xịn sò" cần 3 phương pháp này nè:
Thứ nhất: Phải hiểu rõ khả năng bản thân, luôn tự hỏi: "Mình sẽ học tốt được ngôn ngữ nào?". Một số người không học được Tiếng Anh thì đừng "ép cân" bản thân, có thể não phát triển khả năng học ngôn ngữ tượng hình nhiều hơn. Lúc đó chuyển sang Tiếng Hàn, Tiếng Trung sẽ dễ "nhập não" hơn đấy!
Thứ hai: Khi học ngôn ngữ nào thì tạo cho bản thân một môi trường "ngập" trong ngôn ngữ đó. Ví dụ muốn học Tiếng Anh thì chuyển điện thoại sang tiếng Anh, nghe nhạc và xem phim bằng Tiếng Anh. Như Duy khi học Tiếng Trung, dù bận rộn nhưng mỗi ngày vẫn dành 30 phút luyện tiếng trên app, tải TikTok Trung Quốc về xem. Cách này giúp hình thành phản xạ ngôn ngữ "max speed" luôn!
Thứ ba: Tìm một người bạn bản xứ. Người đó sẽ "guide" cho mình kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ đang học. Họ là mentor đắc lực, giải đáp mọi thắc mắc cho mình nha!
Dù gặp vô số thách thức trong học tập lẫn cuộc sống, nhưng anh chàng luôn nỗ lực không "nhụt chí". Ngay cả khi bế tắc nhất, Duy vẫn giữ tinh thần lạc quan, coi khó khăn chỉ là thử thách để rèn ý chí.
"Với mọi chuyện không như mong muốn, mình đều nghĩ đó chỉ là xui rủi, vận may chưa tới và cần phải cố gắng nhiều hơn. Trước đây ở Việt Nam mình cũng gặp nhiều áp lực, vậy nên chẳng có lý do gì qua đây mình lại không thể vượt qua được", Duy chia sẻ.
Nguồn: soha.vn