Một nam thanh niên Ấn Độ đã quyết định ly dị vợ để kết hôn cùng mẹ vợ. Vậy nhưng, sau một thời gian chung sống, anh này lại đang tiến hành làm thủ tục ly hôn lần 2.
Chuyện tình drama đỉnh cao này có thật 100% nhé mọi người ơi! Suraj Mahto, 22 tuổi, đã trở thành hot topic trên mạng xã hội Ấn Độ vào tháng 6 vừa qua khi anh quyết định bỏ vợ để "đi với bà" - theo đúng nghĩa đen luôn á, với bà Asha Devi, 42 tuổi - chính là mẹ vợ của anh
Anh Mahto cùng bà Devi.
Mối quan hệ "trời ơi đất hỡi" này bắt đầu từ khi bà Devi chuyển về sống cùng con gái và con rể ở làng Puraini, bang Bihar vào năm ngoái. Plot twist là trong một lần bị ốm, Mahto được mẹ vợ chăm sóc tận tình, rồi từ đó 2 người nảy sinh tình cảm bất chấp mọi định kiến xã hội cũng như sự phản đối kịch liệt của gia đình
Khi phát hiện ra mối quan hệ sai trái giữa chồng và mẹ đẻ, Lalita (vợ anh Mahto) đã ra sức khuyên ngăn mẹ nhưng bà Devi không chịu nghe. Kể cả chồng của bà Devi cũng chẳng thể làm gì để ngăn chặn cuộc tình "không thể tả" này.
Cuối cùng, bất chấp mọi rào cản và ánh mắt dè bỉu của dư luận, cặp đôi vẫn quyết định bỏ trốn và kết hôn vào ngày 1/6 vừa qua tại ngôi làng kế bên Dhamdaha.
Tưởng chừng tình yêu "bất diệt" vậy nhưng chỉ 2 tháng sau khi chung sống, 2 người bắt đầu nhận ra họ đã gây ra một sai lầm kinh khủng như thế nào
Tờ Gulf News đưa tin anh Mahto đã phải thốt lên rằng "Tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân. Tôi thừa nhận tôi đã gây ra lỗi lầm mà trong tương lai tôi sẽ không bao giờ mắc phải nữa. Giờ đây, tôi không còn coi bà ấy là vợ mình".
Sau khi quyết định ly dị bà Devi, anh Mahto thậm chí còn quỳ gối cầu xin người vợ cũ quay lại với lý do họ đã có với nhau 1 người con trai. Nhìn cảnh này mà không biết nên cười hay khóc nữa
Trong khi đó, bà Devi cũng cho biết đã làm thủ tục ly dị Mahto và mong muốn được quay lại với người chồng cũ của mình.
Nguồn: kenh14.vn