Ngô Phạm Khánh Hân (sinh năm 1995, cựu sinh viên khoa Quan hệ Quốc tế, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) giờ đang sở hữu band điểm IELTS 8.0 cực xịn. Nhưng ít ai ngờ, hành trình chinh phục tiếng Anh của anh chàng này từng đầy "drama" đấy!
Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây Khánh Hân đã trở thành một giáo viên tiếng Anh giỏi và đang ấp ủ mở trung tâm ngoại ngữ ở quê nhà Tây Ninh nữa này.
Lên ĐH bị "sốc nặng" vì bạn bè quá pro
Khánh Hân bắt đầu nghiên cứu IELTS từ cuối năm nhất nhưng phải đến đầu năm tư mới dám thi. Mỗi ngày cậu cày ít nhất 4-5 tiếng đồng hồ cho IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung. Thời gian đó, đáng lẽ phải đi thực tập làm báo cáo theo yêu cầu của khoa, nhưng Hân đã quyết định gác lại để all-in cho việc ôn thi. Cậu gần như bị "ám" bởi IELTS luôn, đi đâu gặp ai cũng chỉ nói về... IELTS thôi!
Xuất phát điểm từ Tây Ninh, Hân không có điều kiện học tiếng Anh sớm như các bạn thành phố. Từ lớp 6 đến lớp 12, cậu chỉ được học ngữ pháp để ôn thi thôi. Lên đại học, Hân bị "choáng váng" vì các bạn cùng lớp giao tiếp tiếng Anh quá đỉnh. Họ nghe, nói lưu loát và thành thạo vô cùng: "Ở buổi học nghe đầu tiên năm thứ nhất, thầy cho kiểm tra 40 câu. Mình chỉ làm đúng... 2 câu thôi Trong giờ học nói, mình không thể mở miệng nói được câu nào. Đây là hai kỷ niệm mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ muốn độn thổ. Lúc đó mình 'quê độ' lắm, chỉ muốn 'bốc hơi' ngay lập tức. Nhưng đó cũng chính là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy mình phải học thật giỏi tiếng Anh".
Để chinh phục IELTS, theo Khánh Hân, điều quan trọng nhất là phải hiểu đề thi yêu cầu gì. Ở THPT các bạn học siêu nhiều ngữ pháp, nhưng để đạt điểm IELTS cao, không cần dùng hết "kho tàng" ngữ pháp đâu nhé. Các bạn nên đọc sách về IELTS để biết những điểm ngữ pháp nào thực sự quan trọng và cần thiết để tập trung luyện.
Ngoài ra, Hân rất tích cực tham gia các chương trình giao lưu quốc tế để practice khả năng giao tiếp. Hân chia sẻ: "Mỗi lần tham gia chương trình giao lưu văn hóa hay tình nguyện, mình đều học hỏi được siêu nhiều điều thú vị. Điều này giúp mình rèn luyện khả năng thích nghi với môi trường quốc tế và trưởng thành hơn hẳn. Quan sát và lắng nghe nhiều chính là cách để mình tiến bộ. Mình vốn là người hướng ngoại, sôi nổi và dễ hòa đồng nên hầu như không gặp trở ngại gì khi kết nối với bạn bè quốc tế. Trong mọi tình huống, mình luôn chủ động và không quên giới thiệu mình là người Việt Nam".
Phải dám sai thì mới giỏi được
Với sự cố gắng không ngừng, Khánh Hân đã chốt điểm IELTS 8.0 xịn sò: Nghe 9.0 – Nói 7.5 – Đọc 9.0 và Viết 7.0. Về kỹ năng nghe, nói, Hân "bật mí": "Vì học hệ Cử nhân Chất lượng cao nên phần lớn các môn mình học bằng tiếng Anh. Mỗi môn đều yêu cầu thuyết trình. Đây là điều tốt giúp mình cải thiện khả năng nghe, nói. Ban đầu mình cũng tự ti lắm, không dám nói nhiều. Nhưng dần dần, mình nhận ra phải dám sai thì mới giỏi lên được. Ngoài ra, một cách hay để luyện nói là tự nói với chính mình. Mình hay tự đặt câu hỏi, rồi tự trả lời luôn. Việc luyện tập này giúp hình thành phản xạ và rèn sự trôi chảy khi diễn đạt. Ngoài ra, mình cũng cày nhiều YouTube, các chương trình truyền hình yêu thích để luyện giao tiếp cho tự nhiên hơn".
Để luyện khả năng đọc, Hân dành nhiều thời gian đọc sách. Còn về kỹ năng viết, cậu cho rằng quan trọng nhất là luyện tập liên tục. Trong 4 kỹ năng của IELTS, để đạt điểm cao thì viết là khó nhất. Người học cần có kiến thức chung về các vấn đề xã hội. Quan trọng hơn là phải có người hướng dẫn giỏi để chỉ lỗi sai. Kỹ năng viết thường được coi là "cơn ác mộng" của hội thi IELTS. Ngược lại, kỹ năng nghe thì "dễ xơi" nhất, chỉ cần nghe hiểu tốt là có thể đạt điểm mong muốn rồi.
"Hiện tại, nguồn thu nhập chính của mình đến từ việc dạy IELTS. Hồi nhỏ, mình rất thích được share kiến thức với bạn bè cùng tuổi, sau đó phát hiện bản thân siêu thích làm giáo viên và cũng tự thấy mình có năng khiếu sư phạm, nên tất cả những công việc mình từng làm trong suốt 4 năm đại học đều liên quan đến giáo dục. Điều này càng thúc đẩy mình trau dồi, nỗ lực để trở thành một giáo viên giỏi. Mình hay nói với các bạn học viên rằng: 'I'm not an IELTS teacher. I'm an IELTS share-r' (Mình không phải là thầy dạy IELTS, mình chỉ là người chia sẻ lại kiến thức IELTS thôi)", Khánh Hân tâm sự.
Portfolio "khủng" của anh chàng này gồm:
• Tình nguyện viên chương trình "Narrow The Gap", Tổ chức LIN–Center for Community Development, năm 2014.
• Tình nguyện viên Quỹ Phòng, chống thương vong châu Á (Asia Injury Prevention), năm 2016 – 2017.
• Tình nguyện viên của tổ chức YMCA Việt Nam, hỗ trợ học sinh trung học Singapore hoạt động cộng đồng tại Việt Nam, năm 2016.
• Đại diện Việt Nam tham gia chương trình giao lưu "ASEAN Youth Sharia Economy Summer Program 2016", tại Indonesia, năm 2016.
• Đại diện Việt Nam tham gia chương trình "14th HITACHI Young Leaders Initiative", tại Myanmar, năm 2017.
Nguồn: svvn.tienphong.vn