Chàng trai 9X 'liều mạng' cưỡi ngựa 2 năm từ châu Âu về Trung Quốc vì lý do không ai ngờ

KiNana

New member
4d9663f067fbf027f5c1.jpg


Bạn nghĩ sao về việc một anh chàng bỏ tiền túi ra để về quê theo cách 'ngông' nhất từ trước đến giờ?

Câu chuyện của Xu Zhixian, 32 tuổi, đến từ thị trấn Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc đang gây sốt MXH vì màn comeback về nhà cực độc đáo. Đầu năm nay, anh quyết định công khai hành trình trở về nước bằng cách cưỡi ngựa từ châu Âu, dự tính kéo dài tận 2 năm luôn nha!

Ngày 20/2/2022, anh bắt đầu xuất phát từ Tây Ban Nha. Quãng đường anh tính toán từ đất nước này về đến quê nhà là hơn 9600km, đi xuyên qua các nước như Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Séc, Slovakia, Hungary, Ukraine, Nga và Kazakhstan rồi mới tới Trung Quốc. Và khi đặt chân tới biên giới, anh vẫn phải đi một chặng đường dài nữa mới về đến miền đông Trung Quốc cơ đấy. Nghe thôi đã thấy mệt rồi à nha!

Xu Zhixian vốn là du học sinh ở châu Âu, từng học tại Genoa, Italia rồi chuyển đến Na Uy để học thạc sĩ. Sau đó, anh chọn ở lại Italia làm việc một thời gian. Trong 13 năm xa quê, anh đã dành nhiều thời gian đến thăm hầu hết các quốc gia ở châu Âu.

Vậy lý do gì khiến anh quyết định làm điều "bá đạo" này? Chia sẻ về lí do thực hiện hành trình, Xu chỉ trả lời ngắn gọn: "Khi ai đó hỏi tôi tại sao, tôi nói rằng không có lý do gì cả. Tôi chỉ làm điều đó bởi tôi muốn". Câu trả lời ngầu nhất năm luôn á!

Khi chuyến hành trình này được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông nước nhà, gia đình không ủng hộ hay không phản đối con trai, bởi họ không tin Xu sẽ làm thật. Thú vị là cuối năm ngoái, Xu không hề biết cưỡi ngựa nhưng kể từ khi ra quyết định, anh đã mua một con ngựa đực trắng Arab thuần chủng 8 năm tuổi từ một doanh nhân và học cách cưỡi ngựa trong 3 tháng. Anh đặt tên con ngựa đồng hành là Huihui. Tình bạn đẹp từ cái nhìn đầu tiên đây rồi!

7e06c7dba34e3fe6dbef.jpg


Một ngày, anh đi được trung bình 30 km. Nếu tự đi bộ đường dài thì anh chỉ tốn 6 giờ đồng hồ nhưng nếu cưỡi ngựa thì anh mất từ 10 - 12 giờ đồng hồ vì ngựa vừa đi vừa ăn. Huihui thích ăn vặt quá mức đó các bạn ơi!

Bên cạnh đó, anh còn phải đối mặt với việc con ngựa Huihui có thể bị con ngựa khác giới khác trên đường thu hút và bỏ trốn theo con ngựa đó bất cứ lúc nào. Plot twist: Huihui hóa ra là "bad boy" thích phiêu lưu! Thậm chí, anh tiết lộ, nó cố bỏ trốn thường xuyên khi gặp một con ngựa khác.

Huihui đã từng làm rơi hành lý của chủ nhân xuống đất khi đuổi theo một con ngựa khác hay đã từng làm hỏng một chiếc máy tính xách tay anh mang theo. Trong 2 tuần đầu, làm hỏng một chiếc máy tính xách tay anh mang theo, còn bây giờ chỉ có anh độc hành cùng chú ngựa trắng. Vì vậy, anh cho hay mình không thể nói trước bất cứ vấn đề gì trước khi lựa chọn cưỡi ngựa về quê. Tính ra cũng drama không kém phim nha!

7088b7f18a63171964c4.jpg


Để tiết kiệm tiền, Xu chọn mua một chiếc lều, túi ngủ, nệm để ngủ ngay trong lều, xin sạc nhờ điện thoại ở quán cà phê hay siêu thị. Mỗi tháng, anh chi khoảng 300 Euro (gần 7 triệu đồng/tháng) để mua một ít thức ăn ở siêu thị, cũng như chi 400 - 500 Euro/tháng (9 - 12 triệu đồng) để thay móng ngựa. Thế là Huihui được chăm sóc chu đáo hơn cả chủ rồi nè!

Câu chuyện cưỡi ngựa về quê nhà đã khiến Xu trở nên nổi tiếng nhưng anh thừa nhận mình chưa kiếm được khoản tiền nào và cũng chưa có ý định kiếm tiền hay không từ hành trình này. Bởi trước mắt anh, vẫn sẽ còn nhiều điều bất ngờ lắm mặc dù anh đã trải qua 6 tháng trên lưng ngựa.

Vì một số lí do đặc biệt nên Xu đang dự tính sẽ thay đổi hành trình, hiện tại đang dừng chân ở Hà Lan và có ý định sẽ đến Đức, qua Áo và các nước khác rồi trở về Trung Quốc từ mạn Tây Á, Trung Đông. Con đường dài mà nhiều drama thế này thì chắc phải cày thêm vài mùa nữa rồi! ️

Nguồn: SCMP.

8be1bfa3c9ad0197af6b.png


99eb6c097190925f6ff1.jpg


402fc6e23fbe9b44121a.png


73b41413167b8f1969a8.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top