Gần 10 năm trời, Phạm Đức Duy (sinh năm 1993) đã cày cuốc từ trường lớp đến các bệnh viện, phòng khám Y học Cổ truyền khắp Hà Nội. Chàng trai gốc Nam Định này không chỉ muốn mang sức khỏe đến cho gia đình mà còn "xả thân" vì cộng đồng, dù con đường ấy chẳng hề dễ dàng tí nào
Plot twist là sau khi tốt nghiệp THPT, Duy đã theo học... ngành Nấu ăn tại trường dạy nghề Khâm Thiên. Nhưng thấy không hợp vibe nên anh đã "đổi đời" sang nghề Y - một nghề mà anh cho là siêu cao quý và có thể giúp bản thân cũng như gia đình khỏe mạnh hơn. May mắn là nhà luôn support và đồng hành cùng anh trên con đường này
Duy tâm sự: "Hồi học tại Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác, mình gặp toàn khó khăn luôn. Thiếu dụng cụ y tế vì trường chỉ cấp được một phần, rồi lại phải gồng mình với núi kiến thức khổng lồ của Y học Cổ truyền. Thậm chí lúc thực hành, mình và các bạn còn phải 'xả thịt' làm thí nghiệm để hiểu cảm giác của bệnh nhân, từ đó điều chỉnh cho chuẩn."
Sau khi tốt nghiệp, anh chàng này không ngừng "lên đời" tay nghề bằng cách tự đi "săn" các phòng khám uy tín: Phòng khám Thiệu Khang Đường, Phòng khám Hoàng Gia, Phòng khám Nguyễn Hữu Toàn, Phòng khám Vượng Y Đường, Phòng khám Bác sĩ thể thao Nguyễn Trọng Thủy, Phòng Khám Lê Hùng... Anh cũng từng làm việc tại Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Hà Nội để "buff" thêm kinh nghiệm và đưa ra phác đồ điều trị chuẩn nhất cho bệnh nhân.
"Lúc mới nhảy vào nghề, tay mình run như tay lái mới học lái xe vậy Run vì sợ làm bệnh nhân đau, có khi còn kiệt sức vì làm việc quá tải. Nhiều lúc áp lực muốn bỏ cuộc luôn, nhưng nhờ có tình yêu nghề và những người bạn đồng nghiệp động viên lẫn nhau mà vượt qua được" - anh chia sẻ.
Phương châm của bác sĩ Duy rất đơn giản: chữa bệnh, cứu người chính là làm điều tốt cho đời Anh luôn tin rằng khi giúp người khác khỏe mạnh cũng chính là niềm vui của bản thân. Vì "sức khỏe là vàng", thậm chí còn quý hơn vàng nữa - vàng thì mua được nhưng sức khỏe mất rồi thì khó phục hồi lắm.
Theo anh, nghề Y phải có đức, có tâm và vững về chuyên môn. Nếu tay nghề giỏi mà không có tâm, chỉ lo kiếm tiền thì mất hết phẩm hạnh của người thầy thuốc. Từ xưa đến giờ, từ danh Y Tuệ Tĩnh đến danh Y Lê Hữu Trác đều đặt chữ "Tâm" lên hàng đầu và theo quan niệm "lương y như từ mẫu" làm chuẩn mực.
Đợt COVID-19 bùng phát, bác sĩ Duy cùng team bác sĩ tại phòng khám Lê Hùng đã góp sức xuất sắc trong công tác phòng chống dịch. Từ hỗ trợ đến thực hiện tiêm vaccine cho người dân vào thời điểm dịch căng nhất tháng 8-9/2021 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Về đặc thù nghề Y, bác sĩ Duy nói thẳng: "Mỗi ngành nghề đều có ưu nhược điểm riêng. Ngành khác tốt nghiệp 4-5 năm là xong, còn ngành Y thì tối thiểu 6 năm mới ra trường hệ Đại học. Hơn nữa muốn hành nghề phải mất 18 tháng đi viện lấy chứng chỉ nữa. Làm Y thật sự căng thẳng, vất vả nhưng đổi lại sẽ rèn được nhiều đức tính mà ngành khác khó có: kiên trì, nhẫn nại trong từng việc. Đặc biệt gia đình sẽ có bác sĩ riêng tư vấn sức khỏe, tiết kiệm được cả tiền bạc lẫn thời gian Và nhớ là mọi người nên cập nhật kiến thức Y khoa qua các chương trình sức khỏe tin cậy để phòng bệnh tốt hơn nha!"
Để "level up" tay nghề, bác sĩ Duy không ngừng học hỏi, bồi dưỡng kinh nghiệm từ sách vở, thực tế điều trị và cả... mạng xã hội. Vì thời 4.0 này có vô vàn kiến thức được share online, giúp các bác sĩ học thêm nhiều thứ bổ ích
Gần chục năm gắn bó với nghề Y, đi qua nhiều phòng khám lớn nhỏ trên Hà Nội và đã điều trị cho hàng trăm, hàng nghìn người khỏi bệnh khắp cả nước (chủ yếu là bệnh cơ xương khớp và hiếm muộn), bác sĩ Duy vẫn đang kiên trì "cày" trên con đường gian nan với Y học Cổ truyền.
Chữa bệnh bằng cây cỏ, hoa lá - nguồn nguyên liệu "made in Vietnam" - chính là ước mơ mà anh luôn ấp ủ từ thời còn ngồi trên giảng đường. Và giờ đã ra hành nghề rồi, niềm đam mê ấy vẫn cháy bừng trong trái tim anh
Nguồn: svvn.tienphong.vn