Liên quan đến vụ việc người chồng ra tay với vợ mình tại phường Hiệp Bình, TP.HCM vào sáng 1/7 vừa qua khiến netizen bàng hoàng không thôi, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ mọi chuyện.
Nghi phạm được xác định là Lê Thành Đạt (sinh năm 1999). Plot twist là sau khi gây án, Đạt còn đăng tải thông tin về vụ việc lên mạng xã hội rồi mới đến Công an phường Hiệp Bình đầu thú luôn.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bước đầu Đạt khai nguyên nhân ra tay với vợ xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa hai người. Nghe mà thấy đau lòng quá đi
Nạn nhân là chị 33 tuổi, thời gian gần đây không còn chung sống với chồng nữa. Theo người dân trong khu vực, chị vừa sinh con được hơn 2 tháng và chuyển về ở cùng mẹ ruột trong căn nhà thuê trên đường 20, phường Hiệp Bình để tiện chăm sóc em bé. Còn Đạt làm nghề tự do, chỉ thi thoảng mới ghé thăm vợ con.
Qua dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan chức năng nghi ngờ nghi phạm đã trèo qua cổng để vào khu nhà trọ nơi vợ đang ở trước khi gây án. Thật sự là chi tiết rùng mình
Trước đó, trưa ngày 1/7, mẹ vợ của Đạt về nhà thì phát hiện con gái nằm tử vong, nghi bị sát hại. Bà lập tức hô hoán và kêu cứu. Nghe tiếng động, người dân xung quanh liền chạy đến kiểm tra. Khi vào bên trong, mọi người bàng hoàng phát hiện người phụ nữ đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể và lập tức trình báo cơ quan công an.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Hiệp Bình nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm, làm rõ diễn biến vụ việc cũng như các tình tiết liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật nhé.
Nguồn: techz.vn