Chàng trai 70 tuổi bị xa lánh vì đôi bàn tay "quỷ dị" nhưng vẫn nuôi 3 con nhỏ bằng tiền ăn xin

4a286538b38c7a394fba.jpg


Thật sự mà nói, có những câu chuyện đời nghe xong mà tim như thắt lại luôn ấy Hôm nay mình xin kể về anh Ashraf-ud-din, một ông chú 70 tuổi đang sống tại Karachi, Pakistan với đôi bàn tay "đặc biệt" đến mức bị cả xã hội xa lánh.

Nghe thì cũng buồn cười ha, nhưng việc các bộ phận cơ thể tự dưng phình to, đặc biệt là ngón tay, là chuyện có thật đấy. Và người ta hay gọi những người như vậy là "dị dạng", "bất thường" rồi tránh xa như tránh tà

832bf95f644a7f3fbd34.jpg


Hồi còn trẻ, bàn tay của anh Ashraf vẫn bình thường như mọi người. Nhưng càng về già, các ngón tay của anh càng phình to đến mức... nhìn thật sự khá sợ luôn nha.

Trước kia anh còn làm thuê chạy bàn ở một nhà hàng, kiếm đủ nuôi gia đình. Thế mà sau đó bị đuổi việc vì... không ai dám nhận đồ ăn từ "đôi tay ma quỷ" đó Nghe tàn nhẫn ghê chứ!

Giờ thì anh buộc phải đi ăn xin trên đường phố để kiếm tiền nuôi 3 đứa con, đứa nhỏ nhất mới có 18 tháng tuổi thôi á! Mỗi ngày kiếm được khoảng 400 rupee (tầm 150k VND), mặc dù phải chịu đựng ánh mắt khinh thường, lời nói miệt thị từ mọi người.

dc2c48a32fba474ae109.jpg


Plot twist là gia đình và bạn bè của anh còn không biết anh đang phải ăn xin để sống đâu nha Anh vẫn cứ âm thầm gồng gánh, vẫn hi vọng một ngày nào đó đôi tay sẽ trở lại bình thường để nuôi con ăn học đàng hoàng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top