Trưa 22/10, BS.CKII Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ - chia sẻ một câu chuyện "sống lại từ cõi chết" khiến ai cũng phải choáng váng. Các bác sĩ ở đây vừa cứu sống được một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, ngưng tim ngưng thở tận 90 phút (cả 1 tiếng rưỡi luôn ấy chứ) kèm sốc nhiễm trùng suy đa tạng cực nặng.
Cụ thể, bác N.T.T. (62 tuổi, ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) được đưa vào viện trong tình trạng "báo đỏ" toàn tập: hôn mê sâu, ngưng thở, ngưng tim, đồng tử giãn 4mm, phản xạ ánh sáng chậm, đang được bóp bóng qua nội khí quản + ép tim ngoài lồng ngực, huyết áp và mạch không đo được, toàn thân tím tái hết cả. Bác còn có tiền sử tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nữa chứ
Hồi tưởng lại, lúc đó bác T. đang nằm điều trị tại một bệnh viện khác thì đột nhiên khó thở, ngưng tim ngưng thở luôn. Ekip y tế ở đó lập tức cấp cứu ngay tại chỗ. Sau 45 phút có nhịp tim trở lại, họ báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ và chuyển viện trong vòng 10 phút. Nhưng drama chưa dừng lại ở đó, trên đường đi bác lại tiếp tục ngưng tim nhiều lần và phải ép tim liên tục, sử dụng tới 40 ống Adrenalin (thuốc cấp cứu khi ngừng tim) luôn á!
Ngay khi tiếp nhận bác T., Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lập tức báo động đỏ nội viện, triệu tập cả các trưởng khoa + ban giám đốc cùng nhau "combat" cứu bệnh nhân.
Sau 35 phút cấp cứu không ngừng nghỉ, cuối cùng bác cũng có nhịp tim trở lại và được thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao. Bác được hồi sức tích cực, dùng cùng lúc 3 loại thuốc vận mạch liều cao rồi chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị tiếp.
Và rồi phép màu đã xảy ra!
Nguồn: soha.vn