Chàng trai 60 tuổi mất việc, vài chục năm sau lại thành tỷ phú – câu chuyện như phim của ông chú Giuseppe Crippa

CunBabe

New member
b99d3d78f9d9ecca110f.jpg


Tuổi 60 mất việc? Không sao, cứ lập công ty thôi!

Năm 1995, ông Giuseppe Crippa nhận "combo tan job" (gói thôi việc kèm tiền bồi thường) từ hãng sản xuất chip STMicroelectronics (STM), chính thức kết thúc 35 năm cống hiến tại đây.

Nhưng thay vì về vườn hưu trí, dạo phố uống cà phê như bao người khác, ông Crippa lúc này 60 tuổi đã quyết định... ALL IN! Với ý tưởng mà ông mày mò nghiên cứu mãi, ông lập ngay Technoprobe ở một thị trấn nhỏ ngoại ô Milan để sản xuất thẻ dò bán dẫn – loại thiết bị xịn xò dùng để test vi mạch. Plot twist là 15 năm đầu, khách hàng chính của ông lại chính là... công ty cũ

db112052640a6ecb1ee2.jpg


From zero to hero – Vượt mặt cả ông lớn Mỹ

Fast forward 27 năm sau, Technoprobe giờ đã là một trong HAI ông trùm lớn nhất thế giới về mảng thẻ dò bán dẫn. Danh sách khách hàng nghe mà muốn ngất: Apple, Qualcomm, Samsung, Nvidia, AMD, Intel, TSMC – toàn những cái tên "đỉnh của chóp" luôn!

Năm ngoái, Technoprobe chính thức vượt mặt đối thủ "khó nhằn" FormFactor (Mỹ). Công ty báo lãi ròng 136 triệu USD với doanh thu 446 triệu USD năm 2021, còn FormFactor chỉ được 436 triệu USD ở mảng thẻ dò bán dẫn.

Với đà phát triển "đỉnh của đỉnh" này, tháng 2 vừa rồi Technoprobe đã lên sàn chứng khoán Euronext Growth Milan. Thương vụ IPO này giúp ông Crippa (giờ 87 tuổi, đã nghỉ hưu từ 2017) cùng gia đình sở hữu khối tài sản gần 4 tỷ USD nhờ nắm 75% cổ phần công ty. Ông chính thức trở thành một trong 8 tỷ phú mới của năm nay theo Forbes!

Doanh thu vẫn lên như diều gặp gió vì Apple, Samsung cứ mỗi năm ra điện thoại, máy tính bảng mới, còn các hãng xe hơi thì cần thẻ dò để test màn hình và cảm biến trên xe. Nói chung là thị trường vẫn "ngon lành" lắm!

Từ cậu bé trốn bom đến huyền thoại ngành chip ➡️

Sinh năm 1935 tại một thị trấn nhỏ đông bắc Milan, tuổi thơ của ông Crippa toàn là chạy xuống hầm trú bom mỗi khi có không kích trong Thế chiến II. Sau chiến tranh, ông học trường kỹ thuật ở Bergamo và làm việc đầu tiên tại công ty kỹ thuật Breda.

Năm 1960, ông 25 tuổi, bắt đầu "nhập hội" thế giới vi mạch khi chuyển sang công ty bán dẫn SGS. Cùng năm đó SGS hợp tác với Fairchild Semiconductor – công ty do Gordon Moore (ông tổ ngành công nghệ) đồng sáng lập. Năm 1962, SGS cử ông sang tận Silicon Valley để học hỏi công nghệ xịn xò của Fairchild rồi mang về Italia. Về nước năm 1963, ông giúp khởi động dây chuyền sản xuất linh kiện bán dẫn silicon ĐẦU TIÊN ở châu Âu luôn! Đây cũng là khởi đầu cho hành trình nhiều thập kỷ của ông tại SGS (sau đổi tên thành STM).

Nhiều năm sau, ông Crippa bắt đầu "nghịch" thẻ dò bán dẫn ngay trong... bếp nhà mình! Với ông, đây là thị trường tiềm năng vô cùng vì lúc đó tất cả thẻ dò mà STM dùng đều nhập từ Mỹ, lại còn chất lượng tạm tạm, dùng xong phải sửa liền.

Startup... từ nhà để xe

Con trai ông là Cristiano lúc đó 19 tuổi cũng nhảy vào giúp bố. Hai bố con mua kính hiển vi, máy cắt về, đến năm 1993 biến luôn nhà để xe, gác mái, tầng hầm thành xưởng sản xuất mini. Thuê 2 nhân viên đầu tiên, bà xã ông lo phần hành chính – chuẩn "công ty gia đình" đây rồi!

Năm 1995, đến tuổi nghỉ hưu, ông quyết định nhận gói thôi việc từ STM và chính thức lập Technoprobe.

Tiền trợ cấp thôi việc giúp ông thuê ngay văn phòng rộng gần 800m2 ở Cernusco Lombardone với khoảng 10 nhân viên vào năm 1996. Không lâu sau, cả nhà ông dần "nhập hội": cháu trai Stefano Felici mới tốt nghiệp kỹ thuật điện vào năm 1999; con trai út Roberto – kỹ sư hóa học – vào năm 2002.

f617cedd75aeb642d6cd.jpg


Nhiều năm, STM là khách hàng DUY NHẤT của Technoprobe. Mãi đến 2010 công ty mới có thêm khách hàng khác và mở rộng sang Đài Loan (Trung Quốc), Philippines. Felici kể: "Chúng tôi bắt đầu thâm nhập thị trường có các xưởng đúc lớn nhất châu Á. Đến 2017, nỗ lực ở Mỹ cũng có kết quả rồi".

Move quyết định: M&A và công nghệ in 3D

Năm 2019, công ty chơi lớn với kế hoạch đầu tư 100 triệu USD để mở rộng thị phần. Trong đó chi 40 triệu USD mua lại Microfabrica – công ty California chuyên sản xuất chi tiết in 3D cho thẻ dò bán dẫn. Felici nói: "Chúng tôi tích hợp công nghệ của họ và điều này giúp chúng tôi bỏ xa đối thủ".

Deal này giúp Technoprobe làm ra thẻ dò nhỏ hơn, hiệu quả hơn – quan trọng lắm vì chip giờ càng ngày càng nhỏ li ti và phức tạp hơn. Thêm nữa, xe hơi giờ cũng xịn sò hơn với đầy màn hình cảm ứng, máy tính bảng tích hợp. Theo Felici, đây là lý do khiến ngành thẻ dò bán dẫn vẫn còn "mỏ vàng" để khai thác!

69018e5c2064cd8f82b3.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top