Chàng trai 50 tuổi tự thú sau khi đâm "tình địch" vì nghi vợ phản bội

b173cc70fbfa0977bc12.jpg


Nghe tin này mà giật mình quá đi! Nghi can khai thấy vợ sang nhà ông hàng xóm chơi và hai người này ngồi ôm nhau, nên dùng dao đâm tấn công cả "tình địch" lẫn vợ luôn

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi, ngụ khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Quay lại tối 6-7, khoảng 20 giờ, mọi người ở khu phố Bình Khánh nghe tiếng la hét kêu cứu của một người đàn ông thì tức tốc chạy qua xem chuyện gì.

Đến nơi ai cũng hoảng hốt khi phát hiện ông HT (46 tuổi, ngụ khu phố Bình Khánh) nằm bất động bên vũng máu rồi Gần đó, bà PTM (46 tuổi) cũng có nhiều vết thương, người bê bết máu luôn.

Ngay sau đó, Công an thị xã Tân Uyên kết hợp CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường để điều tra. Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Bảnh (chồng bà M.), hàng xóm cách nhà ông T. chỉ vài trăm mét thôi.

Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc được cho là do Bảnh ghen tuông vợ với người hàng xóm. Thấy vợ mình sang nhà hàng xóm nên Bảnh đã âm thầm bám theo và dùng dao tấn công hai người rồi nhanh chóng bỏ trốn

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Bảnh đã đến trụ sở Công an tỉnh Cà Mau đầu thú về hành vi trên. Tại đây, Bảnh bước đầu khai nhận trước khi gây án, anh ta giả vờ đi làm nhưng sau đó đã quay trở về nhà.

Khi đó Bảnh thấy vợ sang nhà ông T. chơi và hai người này ngồi ôm nhau. Quá tức giận, Bảnh đã dùng dao tấn công vào ngực người hàng xóm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Chưa dừng lại, Bảnh dùng dao tấn công vợ khiến bà M. bị thương nặng. Sau khi gây án, Bảnh ra Bến xe tỉnh Bình Dương bắt xe về Cà Mau để thắp hương cho cha mẹ rồi tới cơ quan công an đầu thú.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top