Chàng trai 48 tuổi sống sót thần kỳ sau khi bị rắn hổ mang chúa tấn công

SunCoco6437

New member
c93dac024b8283be939b.jpg


Tin vui từ Bệnh viện Chợ Rẫy nè! Anh P.V.T. (48 tuổi, quê Tây Ninh) may mắn vượt qua cửa tử sau khi bị rắn hổ mang chúa cắn, giờ đã không cần thở máy nữa rồi

e83d82b94fa4ee11de4d.jpg


Ngày 27/8, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang – Khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: "Bệnh nhân tỉnh rồi, không còn thở máy, đã rút nội khí quản và chỉ cần thở oxy qua mũi thôi. Bệnh nhân cũng ngưng lọc máu rồi, chức năng các cơ quan đang dần hồi phục.

Vết thương hoại tử ở vùng đùi bên phải do rắn cắn đã được mổ cắt lọc. May là chỉ tổn thương ở vùng da và mô dưới da. Khi cắt lọc mô hoại tử thì vết thương khá rộng, đang được team bác sĩ theo dõi sát sao", bác sĩ Sang cho biết.

Tuy nhiên bác sĩ Sang cũng lưu ý, do vết thương nằm gần vùng nhạy cảm nên nguy cơ nhiễm trùng vẫn còn cao. Nếu vết thương tiếp tục hoại tử thì có thể phải cắt lọc thêm lần 2

Câu chuyện kinh hoàng diễn ra như thế này: Sáng 19/8, anh T. đang làm vườn ở xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu thì phát hiện con rắn hổ mang chúa siêu to khổng lồ - dài tận 3m, nặng 4,5kg

Anh T. liều lĩnh đuổi theo bắt nhưng bị rắn cắn vào đùi phải. Anh không bỏ lại "thủ phạm" mà mang luôn con rắn, chạy ra đường nhờ bà con chở đến Bệnh viện Tây Ninh cấp cứu.

Tại bệnh viện, anh xuất hiện triệu chứng nguy hiểm: sụp mi, khó thở và sốt nhẹ. Anh được đặt nội khí quản, bóp bóng và chuyển gấp lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

8889723820e213539dd0.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top