Chàng trai 42 tuổi mất "cậu nhỏ" chỉ vì kiến cắn - Lời cảnh tỉnh đau lòng cho người tiểu đường

c2338dacb0ae95c66759.jpg


Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà xót xa quá đi! Anh chàng 42 tuổi ở Bình Phước đã phải trải qua bi kịch đau lòng nhất đời mình - mất hẳn "cậu nhỏ" chỉ sau 6 ngày bị kiến cắn. Nghe vô lý nhưng đó là sự thật đấy các bạn ơi!

Ngày 16/1, anh nhập viện trong tình trạng "của quý" sưng to, đau nhức và không thể đi tiểu. Mà biết sao không, anh lại mắc bệnh tiểu đường - căn bệnh khiến mọi vết thương nhỏ cũng có thể thành thảm họa.

df18154befcc0a3e8968.jpg


BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, BV Bình Dân, TP HCM, cho biết: "Thực hiện các chẩn đoán, chúng tôi xác định thể hang của bệnh nhân đã bị hoại tử hoàn toàn do nhiễm trùng, phải phẫu thuật cắt bỏ dương vật đến sát gốc để tránh tình trạng nhiễm trùng lây lan".

Trong cái rủi còn có cái may là hai "viên ngọc" của anh vẫn còn nguyên vẹn. Bác sĩ cũng bảo tồn được niệu đạo và dự kiến sẽ tạo hình dương vật giả cho anh sau 6 tháng nữa.

Theo bác sĩ Dũng, nhiễm trùng ở người tiểu đường diễn ra cực kỳ nhanh. Vậy nên các bác mắc bệnh này đừng bao giờ chủ quan với bất kỳ vết thương nào, dù nhỏ đến đâu! Trong trường hợp này, nếu anh vào viện sớm hơn, các bác sĩ còn có thể rạch ápxe, dẫn lưu mủ và điều trị tiểu đường thì đã không phải mất "cậu nhỏ" rồi huhu

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top