Chàng trai 40 tuổi "nghiện" làm việc đến mức ung thư giai đoạn cuối vẫn xin... đi họp, bác sĩ cũng phải sốc

CunKute8460

New member
"Đồng phạm" gây ung thư giai đoạn cuối cho anh chàng này chính là một kiểu "nghiện" siêu phổ biến thời hiện đại, nhất là với hội GenZ - millennials: "Nghiện" công việc luôn các bạn ơi!

Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bác sĩ Trương Chấn Huyền (Trung Quốc) phải chững lại vài giây khi bước vào cửa, lặng người nhìn bệnh nhân của mình. Đó là anh Trần (Trung Quốc) 40 tuổi, vừa nhập viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội giữa đêm. Sau một loạt xét nghiệm, anh được chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Tuy nhiên, hành động anh đang làm thì không hề giống một người mới nhận "án tử" ung thư chút nào cả!

Theo bác sĩ Trương, ngay sau khi được điều trị bước đầu tại phòng cấp cứu, biết cần chờ kết quả các xét nghiệm thì bệnh nhân này đã... nhờ người nhà về lấy máy tính xách tay. Ủa alo? Thậm chí, sau khi nhận kết quả ung thư giai đoạn cuối, khối u hơn 5cm đã gần như bít kín đường ruột, di căn sang gan rồi đó, anh vẫn không ngừng lo lắng về công việc.

5ae2d0d8aba395e4e722.jpg


"Khi tôi bước vào phòng bệnh để kiểm tra các chỉ số và bàn bạc phương án phẫu thuật, tôi thấy bệnh nhân đang rất căng thẳng với các bảng biểu công việc trên màn hình máy tính. Khi nói chuyện với tôi, anh ấy cũng không ngừng bận tâm về thông báo trên điện thoại" - bác sĩ Trương kể.

Đỉnh điểm là, thay vì hỏi thêm về phương án điều trị, thời gian sống của mình còn bao lâu như các bệnh nhân khác, anh Trần lại hỏi một câu khiến cả bác sĩ lẫn người nhà ngỡ ngàng. Anh nói: "Sáng mai tôi có cuộc họp quan trọng, tôi có thể xuất viện đi làm trước được không?". Trời ơi đất hỡi, sốc quá!

Chứng kiến một loạt sự việc như vậy, bác sĩ Trương chỉ biết thở dài. Nói chuyện thêm với người vợ, ông càng chắc chắn "đồng phạm" gây ung thư của anh Trần chính là chứng "nghiện" công việc này.

## "Nghiện" công việc thì liên quan gì đến ung thư đại trực tràng?

Bạn bè và gia đình đều cho biết, anh Trần vốn là người chăm chỉ, có trách nhiệm với bất cứ công việc gì mình làm. Anh làm ngành tài chính, thích sự bận rộn và cạnh tranh, thường được khen là rất giỏi "sinh tồn" trong môi trường áp lực cao. Tuy nhiên, sự tận tụy ấy ngày càng cực đoan, thậm chí ảnh hưởng lớn tới cuộc sống. Theo người vợ, anh thừa trách nhiệm với công việc nhưng lại thiếu trách nhiệm với chính sức khỏe và gia đình của chính mình.

Anh thường về nhà rất khuya, cuối tuần không đến công ty thì cũng làm việc ở nhà. Gần như những dịp quan trọng của gia đình, con cái anh đều không tham gia với lý do "bận việc". Ngay cả khi đau ốm, anh vẫn vừa nằm nghỉ ngơi vừa kiểm tra công việc - chuẩn workaholic đỉnh cao rồi! Mấy năm gần đây, công việc kinh doanh của người vợ rất tốt nên áp lực kinh tế giảm đi rất nhiều. Thế nhưng, khi gia đình khuyên anh Trần giảm bớt việc đi hoặc chuyển sang hỗ trợ vợ, anh lại cảm thấy "sống như vậy rất nhàm chán".

Anh không hút thuốc, gần như không bao giờ uống rượu nhưng lại mắc ung thư đại trực tràng, thậm chí tới giai đoạn cuối mới phát hiện - và điều này thật sự có liên quan tới chứng "nghiện" công việc đó!

9db079e6dc792f72e8be.jpg


Cụ thể nè, vì "nghiện" công việc mà nhiều năm anh Trần liên tục ăn uống thất thường, tăng ca nhiều nên gần như chỉ gọi đồ ăn ngoài. Anh thức khuya thường xuyên, đầu óc luôn căng thẳng vì công việc. Anh không rượu bia nhưng lại uống nước ngọt có ga và nước tăng lực gần như mỗi ngày để duy trì sự tỉnh táo và giảm căng thẳng - nghe quen quen không các bạn?

Tất cả những thói quen xấu này âm thầm tàn phá hệ tiêu hóa của anh mỗi ngày, trở thành "thức ăn" nuôi lớn tế bào ung thư đại trực tràng. Càng nghiêm trọng hơn khi cơ thể liên tục phát ra các dấu hiệu bất thường - tức là dấu hiệu ung thư đó - thì anh lại vì quá bận việc và chủ quan mà không đi khám sớm. Đến khi nhập viện cấp cứu thì bệnh đã đến giai đoạn cuối, di căn nhiều nơi rồi.

Qua trường hợp của anh Trần, bác sĩ Trương muốn gửi lời cảnh báo đến tất cả mọi người: Sức khỏe là vốn quý nhất, dù công việc quan trọng cũng phải sắp xếp hài hòa, nếu không cái giá phải trả sẽ rất đắt đấy! Đặc biệt, không được chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể, càng bận rộn hoặc ăn uống theo ý thích càng phải khám sức khỏe định kỳ nha!

Ông cũng nhấn mạnh, nếu ung thư đại trực tràng được phát hiện sớm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm điều trị hầu như luôn trên 90% luôn đó! Vì vậy, đừng bao giờ chần chờ khi thấy 6 dấu hiệu sau đây:

- Có máu trong phân hoặc phân đen, nhầy
- Thói quen đi tiêu thay đổi, hình dạng phân bất thường

8d111f98c1c7ca9dd100.jpg


- Sụt cân nhanh không rõ lý do
- Đầy hơi hoặc đau quặn bụng dưới thường xuyên
- Cảm giác đi đại tiện không hết dai dẳng
- Mệt mỏi, da xanh xao do thiếu máu

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top