CrushQuocDan
New member
Dòng status chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT của anh Nguyễn Văn Mão khiến cộng đồng mạng phải "ngã ngửa" - từ lâu, anh đã trở thành gương mặt legendary mỗi mùa thi đến
Câu chuyện về một anh chàng 39 tuổi sắp bước vào lần thi tốt nghiệp thứ 18 đang viral khắp MXH. Main character lần này chính là anh Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1987, quê Nghệ An).
Mới đây, anh đăng tải trên trang cá nhân dòng status ngắn gọn nhưng "ơ mây zing" cực mạnh: "Đến hẹn lại lên. Chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông lần thứ 18". Bài viết nhận về hàng nghìn react cùng vô số comment bày tỏ sự shocked và thích thú.
Anh Mão đã 17 lần "đánh úp" kỳ thi tốt nghiệp THPT rồi nhé, mà việc tiếp tục đăng ký dự thi lần 18 không phải vì áp lực bằng cấp hay phải flex đỗ trường đại học nào đó đâu. Điều anh muốn đơn giản là được trải nghiệm lại feeling của một thí sinh trong phòng thi, đồng thời tự test xem kiến thức mình học ngày xưa còn chuẩn với chương trình hiện giờ không.
Điều đỉnh nhất là trong nhiều năm qua, anh Mão từng đỗ và học tại cả núi trường đại học khác nhau luôn á. Danh sách những trường anh từng "check-in" khiến ai cũng phải thốt lên "respect": Đại học Vinh, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoán, Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Điện lực và Đại học Mỏ - Địa chất.
Tuy nhiên, không phải chương trình nào anh cũng theo đuổi đến hết đâu nha. Công việc, thời gian và hoàn cảnh ở từng thời điểm khiến anh phải đưa ra những choice khác nhau. Vì vậy, thay vì coi kỳ thi là cánh cửa bắt buộc để vào đại học, anh xem đây là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và "refresh" bản thân mình.
Qua số lần đi thi "kỷ lục Guinness" này, anh Mão nhận ra đề thi mỗi năm đều có update nhất định. Dù vậy, kiến thức nền tảng của các môn học vẫn không thay đổi nhiều lắm.
"Toán, Lý hay Hóa vẫn có nhiều phần kiến thức cơ bản nằm trong khả năng làm bài của tôi. Tất nhiên, sau bao nhiêu năm xa ghế nhà trường, trí nhớ không còn good như xưa nên tôi không áp lực về điểm số. Năm nay tôi mong được tổng khoảng 15-20 điểm là okela", anh nói.
Trải qua 17 lần chinh chiến, cảm giác hồi hộp trong anh cũng thay đổi nhiều lắm. Nếu những năm đầu là stress và lo lắng thì giờ tâm lý đã chill hơn nhiều. Dù vậy, mỗi khi bước vào phòng thi và nhận đề, anh vẫn feel được vibe quen thuộc của thời "còn phèn" học sinh.
Điều khiến anh thấy interesting nhất là được ngồi cùng lũ gen Z trẻ trẻ. Dù khoảng cách tuổi tác có thể lên tới gần 20 năm, anh vẫn xem mình là thí sinh bình thường như tất cả mọi người trong phòng thi.
"Các em apply những kiến thức vừa học trên lớp để làm bài. Còn tôi phải cố nhớ lại kiến thức từ... thời ơ kìa. Mỗi người có một advantage riêng, nhưng tất cả đều có chung mục tiêu là hoàn thành bài thi tốt nhất có thể", anh share.
Theo anh Mão, điều valuable nhất sau nhiều lần "quẩy" kỳ thi không phải là điểm số hay số lần dự thi, mà là việc giữ được tinh thần học tập. Anh tin rằng việc học không nên giới hạn trong một độ tuổi hay giai đoạn nhất định của đời người.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện về một anh chàng 39 tuổi sắp bước vào lần thi tốt nghiệp thứ 18 đang viral khắp MXH. Main character lần này chính là anh Nguyễn Văn Mão (sinh năm 1987, quê Nghệ An).
Mới đây, anh đăng tải trên trang cá nhân dòng status ngắn gọn nhưng "ơ mây zing" cực mạnh: "Đến hẹn lại lên. Chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông lần thứ 18". Bài viết nhận về hàng nghìn react cùng vô số comment bày tỏ sự shocked và thích thú.
Anh Mão đã 17 lần "đánh úp" kỳ thi tốt nghiệp THPT rồi nhé, mà việc tiếp tục đăng ký dự thi lần 18 không phải vì áp lực bằng cấp hay phải flex đỗ trường đại học nào đó đâu. Điều anh muốn đơn giản là được trải nghiệm lại feeling của một thí sinh trong phòng thi, đồng thời tự test xem kiến thức mình học ngày xưa còn chuẩn với chương trình hiện giờ không.
Điều đỉnh nhất là trong nhiều năm qua, anh Mão từng đỗ và học tại cả núi trường đại học khác nhau luôn á. Danh sách những trường anh từng "check-in" khiến ai cũng phải thốt lên "respect": Đại học Vinh, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoán, Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Điện lực và Đại học Mỏ - Địa chất.
Tuy nhiên, không phải chương trình nào anh cũng theo đuổi đến hết đâu nha. Công việc, thời gian và hoàn cảnh ở từng thời điểm khiến anh phải đưa ra những choice khác nhau. Vì vậy, thay vì coi kỳ thi là cánh cửa bắt buộc để vào đại học, anh xem đây là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và "refresh" bản thân mình.
Qua số lần đi thi "kỷ lục Guinness" này, anh Mão nhận ra đề thi mỗi năm đều có update nhất định. Dù vậy, kiến thức nền tảng của các môn học vẫn không thay đổi nhiều lắm.
"Toán, Lý hay Hóa vẫn có nhiều phần kiến thức cơ bản nằm trong khả năng làm bài của tôi. Tất nhiên, sau bao nhiêu năm xa ghế nhà trường, trí nhớ không còn good như xưa nên tôi không áp lực về điểm số. Năm nay tôi mong được tổng khoảng 15-20 điểm là okela", anh nói.
Trải qua 17 lần chinh chiến, cảm giác hồi hộp trong anh cũng thay đổi nhiều lắm. Nếu những năm đầu là stress và lo lắng thì giờ tâm lý đã chill hơn nhiều. Dù vậy, mỗi khi bước vào phòng thi và nhận đề, anh vẫn feel được vibe quen thuộc của thời "còn phèn" học sinh.
Điều khiến anh thấy interesting nhất là được ngồi cùng lũ gen Z trẻ trẻ. Dù khoảng cách tuổi tác có thể lên tới gần 20 năm, anh vẫn xem mình là thí sinh bình thường như tất cả mọi người trong phòng thi.
"Các em apply những kiến thức vừa học trên lớp để làm bài. Còn tôi phải cố nhớ lại kiến thức từ... thời ơ kìa. Mỗi người có một advantage riêng, nhưng tất cả đều có chung mục tiêu là hoàn thành bài thi tốt nhất có thể", anh share.
Theo anh Mão, điều valuable nhất sau nhiều lần "quẩy" kỳ thi không phải là điểm số hay số lần dự thi, mà là việc giữ được tinh thần học tập. Anh tin rằng việc học không nên giới hạn trong một độ tuổi hay giai đoạn nhất định của đời người.
Nguồn: kenh14.vn