Chàng trai 36 tuổi nguy kịch vì vi khuẩn "ăn thịt người" tấn công, ai làm việc ngoài trời cần cẩn thận ngay!

DauLovely5

New member
Ơ kìa, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Một anh chàng 36 tuổi ở Thanh Hóa suýt mất mạng vì loại vi khuẩn nghe tên đã thấy sợ rồi - vi khuẩn "ăn thịt người" đó các bạn ơi!

Từ cơn sốt "bình thường" đến nguy kịch

Chuyện là khoảng 3 tuần trước khi nhập viện, anh này bắt đầu sốt. Tưởng sốt thường thôi nên anh tự uống thuốc hạ sốt ở nhà tận 10 ngày luôn, nhưng mà không thấy đỡ tí nào

Sau đó anh đến khám ở y tế địa phương, được kê đơn thuốc về uống. Nhưng plot twist là tình trạng không những không khá hơn mà còn tệ hơn - sốt cao liên tục, khó thở ngày càng nặng. Nghe mà thấy lo quá!

8ee997c2fe9c100ed2f5.jpg


Vi khuẩn "ăn thịt người" là gì mà ghê vậy?

Cách đây vài ngày, anh được chuyển lên bệnh viện tỉnh với chẩn đoán sốt nhiễm khuẩn, phải đặt nội khí quản, thở máy và lọc máu liên tục luôn.

Và đây là lúc mọi chuyện trở nên nghiêm trọng! Kết quả cấy máu cho thấy anh bị nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - aka vi khuẩn "ăn thịt người" - tác nhân gây bệnh Whitmore. Nghe tên thôi đã thấy ghê rồi đúng không?

Sau 6 ngày điều trị tích cực nhưng không khá lên, anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết. Tình trạng nguy kịch lắm luôn!

Theo thông tin từ gia đình, anh làm nghề máy xúc và có tiền sử đái tháo đường được phát hiện một năm trước nhưng không được theo dõi và điều trị thường xuyên. Và đây chính là điểm mấu chốt các bạn ơi!

Cuộc chiến sinh tử tại bệnh viện

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, anh được điều trị bằng kháng sinh phối hợp, kháng nấm và lọc máu liên tục. Nhưng chỉ sau vài ngày, tình hình càng thêm phức tạp khi anh xuất hiện tràn khí màng phổi và trung thất, gây chèn ép tim cấp.

Các bác sĩ phải mổ mở khoang trung thất để giải áp, thậm chí còn phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) luôn. Nghe mà thấy căng thẳng quá!

Bác sĩ Lê Thị Huyền, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết anh đang phải lọc máu liên tục, chức năng phổi rất yếu, cần hỗ trợ tích cực.

Theo bác sĩ Huyền, anh làm việc trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với đất và nước ô nhiễm, kết hợp với bệnh đái tháo đường không kiểm soát, đã tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh. Đúng là "combo" nguy hiểm thật sự!

8ee997c2fe9c100ed2f5.jpg


Whitmore - căn bệnh nguy hiểm cần biết ⚠️

Các bạn ơi, Whitmore là bệnh truyền nhiễm cấp tính cực kỳ nguy hiểm đó! Vi khuẩn gây bệnh sống trong đất. Đường lây nhiễm qua các vết trầy xước trên da tiếp xúc đất hoặc nước có vi khuẩn, hoặc qua đường hô hấp khi hít phải bụi đất có vi khuẩn.

Đặc biệt, người có bệnh nền như đái tháo đường, suy thận, gan, phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch có nguy cơ cao mắc bệnh. Các triệu chứng thường xuất hiện 2-4 tuần sau khi tiếp xúc vi khuẩn.

Làm sao để phòng tránh?

Bác sĩ khuyến cáo nếu phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường đất và nước, đặc biệt là môi trường ô nhiễm, nên:

✅ Mang găng tay, ủng không thấm nước (quan trọng lắm luôn!)

✅ Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch

✅ Đặc biệt chú ý trước và sau khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, đi làm ruộng, trước ăn

Nếu có các vết loét ở ngoài da, sốt, nhức mỏi tay chân, ho, đau bụng, đi lỏng nhiều lần thì đừng chần chừ mà đến ngay cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán kịp thời nhé! Đừng để đến lúc nguy kịch mới đi khám như anh này thì muộn lắm rồi đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top