Chàng trai 33 tuổi dẫn cả mẹ đi hẹn hò, nhà gái bỏ về vì phát ngôn sốc về sính lễ

MinMoon1929

New member
90864ca7ced4c79232ca.jpg


Chuyện tình yêu mà mẹ "nhúng mặt" vào thì sao đây? Câu chuyện về anh chàng Lưu Lỗi 33 tuổi đến từ Giang Tây (Trung Quốc) đang gây bão cộng đồng mạng vì quan điểm về sính lễ của mẹ con anh khiến cả bà mối lẫn nhà gái phải "bó tay".

Thông thường thì tình yêu là chuyện của hai người mà nhỉ? Nam nữ gặp gỡ, thấy hợp thì tính chuyện lâu dài, rồi mới để hai bên gia đình bàn bạc chuyện cưới xin. Tùy phong tục mỗi vùng mà có cách tổ chức, của hồi môn hay sính lễ khác nhau.

Theo tờ NetEase (Trung Quốc), anh Lưu Lỗi hiện là công nhân đường sắt với mức lương khoảng 5 nghìn NDT/tháng (hơn 17 triệu đồng). Vì tự mình không tìm được "nửa kia" nên anh đành nhờ bà mối mai mối.

**Plot twist ở chỗ:** 2 lần đi xem mắt - hẹn hò trước đó, lần nào anh Lưu cũng dẫn mẹ đi theo luôn Chỉ cần mẹ nhìn xong nói "không ổn" là anh bỏ về liền, không cần trò chuyện thêm nữa.

6268f7b0c2245b34a1c9.jpg


Đến lần thứ ba, bà mối sắp xếp cho anh gặp cô Lâm Nữ. Lần này mẹ anh "pass" nên họ ngồi lại nói chuyện. Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ, họ còn bàn luôn chuyện cưới xin nếu đi đến với nhau.

Cô Lâm chia sẻ nếu kết hôn thì gia đình sẽ tặng hai vợ chồng một chiếc ô tô mới làm của hồi môn. Đổi lại, gia đình cô muốn nhận sính lễ khoảng 120 nghìn NDT (hơn 412 triệu đồng) - mức khá bình thường, tương đương với giá trị chiếc xe định tặng mà thôi.

Ở Trung Quốc, việc nhà trai có sính lễ cho nhà gái là nét truyền thống. Nhiều gia đình còn đòi số tiền "khủng", yêu cầu nhà mới xe mới mới gả con. So với đó thì yêu cầu của nhà cô Lâm đã rất nhẹ nhàng rồi.

**Nhưng mà**, nghe đến đây, mẹ anh Lưu "đổi màu" và tuyên bố thẳng: "Nếu muốn có sính lễ thì đừng bàn bạc gì nữa"

Bà mối thẳng thắn đáp lại: "Bây giờ làm gì có chuyện cưới xin mà không có sính lễ nữa chị".

Tuy nhiên mẹ anh Lưu vẫn kiên quyết không muốn tiếp tục. Anh Lưu còn kể trước đây anh từng có bạn gái và bàn đến chuyện cưới. Cô ấy yêu anh nên không đòi hỏi sính lễ cao. Thế mà mẹ anh vẫn cho rằng nếu thực sự yêu thì không nên đòi một xu nào cả. Đòi tiền sính lễ = không yêu con mình

Nghe xong, bà mối và Lâm Nữ "chạy mất dép", bỏ hai mẹ con nhà họ Lưu ngồi lại một mình.

15a18a7b613afca55b17.jpg


Câu chuyện này sau khi được đăng tải đã gây xôn xao MXH xứ Trung. Netizen cho rằng có khi anh Lưu sẽ "ế dài dài" chỉ vì suy nghĩ của mẹ mình.

**Thứ nhất**, anh thuộc típ "con ngoan trò mẹ" quá đà. Mới đi xem mắt đã dẫn mẹ theo, chưa trò chuyện được gì đã để mẹ quyết định tất cả. Mẹ không gật đầu là về luôn, chẳng cần tìm hiểu gì thêm.

Chuyện người yêu cũ cũng vậy, bàn đến việc cưới rồi nhưng chỉ vì mẹ không đồng ý trả sính lễ mà tan vỡ.

**Thứ hai**, quan điểm về tiền bạc của hai mẹ con quá "keo kiệt". Đám cưới theo truyền thống Trung Quốc vốn cần có sính lễ, ít hay nhiều thì vẫn phải có. Nếu thấy nhiều quá thì nên bàn bạc chứ không phải phủ nhận hoàn toàn, thậm chí quyết tâm chấm dứt cuộc trò chuyện ngay lập tức.

Từ hai điều trên, dân mạng nhận định anh Lưu sẽ còn "FA dài dài" chứ khó mà tìm được vợ trong thời gian tới.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top