Ủa sao mà có người cuồng học đến thế này? Một doanh nhân trẻ đang gây bão mạng xã hội với thành tích học tập khủng khiếp: 12 tấm bằng đại học và sau đại học khi chỉ mới... 31 tuổi. Nhân vật chính của câu chuyện này là Jamie Beaton, một anh chàng gốc New Zealand siêu đỉnh.
Theo The New York Times đưa tin, Beaton được biết đến là một trong những người sở hữu nhiều bằng cấp nhất thế giới và hiện vẫn đang tiếp tục cày cuốc thêm các văn bằng mới nữa luôn nha!
Beaton đã nhận bằng Cử nhân và Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng tại ĐH Harvard vào năm 2016. Sau đó, anh lần lượt lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại ĐH Stanford, bằng Tiến sĩ Luật (JD) tại ĐH Yale và bằng Tiến sĩ (DPhil) chuyên ngành Chính sách công tại ĐH Oxford. Anh cũng từng theo học tại Oxford với tư cách là Học giả Rhodes. Nghe mà choáng luôn á, anh đã hoàn thành tất cả các chương trình học này trước khi bước sang tuổi 28. Đỉnh chưa các bạn ơi!
Nhưng thôi chưa đủ đâu nha! Beaton không dừng lại ở những thành tựu học thuật đã đạt được. Anh đã hoàn thành các chương trình Thạc sĩ về Khởi nghiệp trong giáo dục tại ĐH Pennsylvania, Công nghệ giáo dục tại ĐH Stanford, Tài chính tại ĐH Princeton, Chính sách và Kinh tế y tế tại ĐH Cornell, Khoa học triển khai tại ĐH Dartmouth, Nghiên cứu chiến tranh tại King's College London và Quan hệ quốc tế tại ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc). Đọc xong list này mà tụi mình đã mệt rồi nha!
Niềm đam mê học thuật của anh bắt nguồn từ môi trường gia đình luôn coi trọng giáo dục ngay từ khi còn nhỏ. Lớn lên tại Oakland, Beaton đã đăng ký số lượng môn học nhiều gấp đôi mức quy định trong năm cuối trung học và được nhận vào 25 trường đại học, bao gồm cả Harvard, Yale và Princeton. Từ hồi học sinh đã flex kiểu này rồi á nghen!
Chia sẻ về việc sở hữu 12 tấm bằng, Beaton giải thích rằng, không phải tất cả chúng đều nhằm mục đích thăng tiến trong sự nghiệp: "Năm tấm bằng đầu tiên là để trau dồi những kỹ năng cụ thể. Sau đó, tôi theo đuổi niềm đam mê và sự tò mò của bản thân". Học vì đam mê và tò mò thôi các bạn ạ, giản đơn vậy thôi!
Beaton cũng là người đồng sáng lập công ty tư vấn tuyển sinh đại học Crimson Education vào năm 2013 và hiện giữ chức vụ CEO. Công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ học sinh trên toàn thế giới trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, bao gồm cả các trường tại Hoa Kỳ. Theo The New York Times đưa tin, Crimson Education được định giá hơn 600 triệu đô la Mỹ luôn nha. Vừa học vừa làm giàu, chơi lớn thật!
Beaton vẫn tiếp tục cân bằng giữa công việc kinh doanh và việc học tập. Hiện tại, anh đang theo học chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu tại ĐH Brown và vẫn nộp bài tập ngay cả khi đang đi công tác. The New York Times ghi nhận rằng, anh luôn cố gắng duy trì giấc ngủ khoảng sáu tiếng mỗi ngày. Ngủ 6 tiếng mà làm được nhiều thứ như vậy, bí quyết là gì vậy trời?
The New York Times dự đoán rằng, nếu Beaton tiếp tục đạt được các tấm bằng với tốc độ hiện tại, anh có thể vượt qua Benjamin Bolger, người đang nắm giữ kỷ lục với 16 tấm bằng. Cuộc đua này hứa hẹn sẽ còn căng đét!
Nguồn: svvn.tienphong.vn