Chàng trai 31 tuổi nấu cơm một mình cực xịn sò ở Nhật: Đàn ông vào bếp hay bị chê này kia, nhưng được khen là sẽ động lực phết đó!

Mam2k92068

New member
bcd214bc63920b92d042.png


Từ khi sang Nhật Bản làm việc, Nguyễn Dân mới thực sự "nhập môn" với nghệ thuật nấu nướng nha!

Nói đến chuyện con trai vào bếp là cả hội chị em phải hồi hộp rồi Vì thường thì nhắc đến nấu ăn, mọi người vẫn hay nghĩ đến các chị các cô nhiều hơn. Nhưng mà thực tế thì con trai nấu ăn ngon không thua gì con gái đâu, đôi khi còn giỏi hơn á!

Mới đây, cư dân mạng trong hội Yêu bếp đã phải "ghen tị" khi được ngắm nghía loạt mâm cơm độc thân xịn sò của anh chàng Nguyễn Dân (sinh năm 1991). Hiện tại bạn ấy đang sống và làm việc tại Nhật Bản nè.

4a4164b90362fb1500d9.jpg


9201f6ea95e01b258c97.jpg


c99af6cb96c561d80d00.jpg


b68a6d7fb3d8e81fb8ff.jpg


Nhìn những mâm cơm một mình mà ngon - đẹp thế này thì ai chả muốn được ăn

Khi liên hệ với chủ nhân của những mâm cơm "thần thánh" này, Nguyễn Dân kể rằng mình đã sang Nhật được 5 năm rồi nhưng mới chỉ nấu ăn đều đặn trong hơn 1 năm gần đây thôi. Hồi còn ở Việt Nam, anh chàng gần như... "cùi bắp" về nấu nướng, thậm chí chiên trứng còn cháy luôn đó

"Bình thường mình cũng đi làm về muộn nên chỉ có cuối tuần mới dành khoảng 1 - 2 tiếng đồng hồ để vào bếp. Còn về chi phí thì mỗi lần nấu như vậy mình tốn khoảng 2 - 3 sen Nhật (tương đương 356.000 - 535.000 VNĐ). 100% những món ăn mình đều xem và học theo trên mạng nha" - Nguyễn Dân chia sẻ.

Ngoài những mâm cơm hàng ngày, chàng trai đảm đang này còn "flex" luôn với các món ăn đậm chất Việt Nam như bún, phở, cháo, cơm sườn,... Tất nhiên để làm được như vậy không phải dễ tí nào: "Để có nguyên liệu nấu chuẩn như ở nhà thì rất khó tìm. Mình hay đặt mua online của vài shop bán đồ Việt Nam nhưng cũng ít lắm. Đây cũng là lý do khiến mình chỉ nấu cuối tuần thôi".

71ce8a7d1ee6077e00d2.jpg


64f0c1d2ad1882220a27.jpg


a13a325c0ec6d7bf3928.jpg




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top