Nhìn Shin Hyo Myung đi trên phố, ai cũng nghĩ là cậu nhóc cấp 2 nào đó đang đi học về. Nhưng plot twist ở chỗ: anh sinh năm 1989, năm nay đã 29 tuổi (gần 30 rồi á) nhưng visual vẫn như học sinh trung học, mặt búng ra sữa, da căng bóng đến mức ghen tị
Hóa ra Shin Hyo Myung mắc hội chứng cực hiếm tên là "highlander" - chỉ có tỷ lệ 1/10.000 người gặp phải. Hội chứng này làm chậm quá trình trưởng thành và ngăn chặn sự lão hóa về thể chất. Nghe thì như kiểu "uống thuốc trường sinh" vậy nhưng thực ra cũng có nhiều phiền phức lắm đó!
Theo lời anh chia sẻ, vẻ ngoài của anh đã ngừng phát triển từ thời trung học. Chiều cao hiện tại vẫn dừng ở mức 163cm. Đặc biệt là anh còn chưa dậy thì luôn á - tay chân nhẵn nhụi không có lông, da mặt căng phồng như em bé. Các bác sĩ xác nhận hội chứng này chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình chứ không gây hại cho sức khỏe, nên anh vẫn sống khỏe bình thường.
Nhưng cuộc sống của Shin Hyo Myung cũng không hẳn là "sương sương" đâu nhé. Mỗi lần đi bar hay quán rượu, anh phải liên tục đưa CMND để chứng minh tuổi thật. Đi đường gặp lũ học sinh còn bị trêu chọc, không được tôn trọng như một người trưởng thành
Nói về chuyện tình cảm thì anh cũng khá buồn, vì mong muốn tìm được một nửa chấp nhận diện mạo đặc biệt này của anh vẫn chưa thành hiện thực. Nhưng dù sao thì anh vẫn rất lạc quan và yêu đời, sống hết mình với cuộc sống của một chàng trai bình thường!
Nguồn: kenh14.vn
Hóa ra Shin Hyo Myung mắc hội chứng cực hiếm tên là "highlander" - chỉ có tỷ lệ 1/10.000 người gặp phải. Hội chứng này làm chậm quá trình trưởng thành và ngăn chặn sự lão hóa về thể chất. Nghe thì như kiểu "uống thuốc trường sinh" vậy nhưng thực ra cũng có nhiều phiền phức lắm đó!
Theo lời anh chia sẻ, vẻ ngoài của anh đã ngừng phát triển từ thời trung học. Chiều cao hiện tại vẫn dừng ở mức 163cm. Đặc biệt là anh còn chưa dậy thì luôn á - tay chân nhẵn nhụi không có lông, da mặt căng phồng như em bé. Các bác sĩ xác nhận hội chứng này chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình chứ không gây hại cho sức khỏe, nên anh vẫn sống khỏe bình thường.
Nhưng cuộc sống của Shin Hyo Myung cũng không hẳn là "sương sương" đâu nhé. Mỗi lần đi bar hay quán rượu, anh phải liên tục đưa CMND để chứng minh tuổi thật. Đi đường gặp lũ học sinh còn bị trêu chọc, không được tôn trọng như một người trưởng thành
Nói về chuyện tình cảm thì anh cũng khá buồn, vì mong muốn tìm được một nửa chấp nhận diện mạo đặc biệt này của anh vẫn chưa thành hiện thực. Nhưng dù sao thì anh vẫn rất lạc quan và yêu đời, sống hết mình với cuộc sống của một chàng trai bình thường!
Nguồn: kenh14.vn