HanLili9243
New member
Câu chuyện này nghe mà muốn rơi nước mắt luôn á các bạn ơi Một anh chàng ở Trung Quốc đã dừng lại việc lớn lên từ khi mới... hai tuổi. Đến giờ anh vẫn "đóng băng" trong thân hình của một đứa trẻ nhỏ.
Người đàn ông "xui xẻo" này là Vương Điền Phương, sinh năm 1987 tại một vùng quê ở miền đông tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Mẹ anh là bà Chu Tiểu Bình, 52 tuổi, tâm sự: "Chẳng ai biết tại sao con trai tôi lại thế này cả. Năm lên hai tuổi cũng là lúc nó ngừng lớn và não bộ cũng không phát triển nữa. Tôi chỉ mong được nghe nó gọi 'mẹ' một lần thôi". Nghe mà thương quá đi
Bà Chu Tiểu Bình chia sẻ, con trai bà đã dừng phát triển cả về tư duy lẫn cơ thể từ khi mới được hai tuổi.
Bà Chu Tiểu Bình phải dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc con trai.
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Vương tuy đã 30 tuổi nhưng chỉ cao có 80cm và trí tuệ như một em bé sơ sinh. Khi Vương lên ba tuổi, nhiều người trong làng khuyên bà Chu Tiểu Bình nên bỏ con rồi sinh đứa khác.
Nhưng bà cương quyết không chịu, vì dù thế nào đi nữa thì anh cũng là đứa con mà bà "mang nặng đẻ đau" mà Bà Chu nguyện chăm sóc anh suốt đời.
Để lo cho cuộc sống, người mẹ tần tảo mỗi ngày lên núi hái lá chè và nhận làm công việc dọn dẹp theo giờ. Những lúc không có ở nhà, bà sẽ nhờ hàng xóm giúp trông nom Vương Điền Phương.
Dù con trai mắc chứng bệnh hiểm nghèo, bà Chu vẫn kiên quyết không từ bỏ con.
Trước đây, các bác sĩ từng chẩn đoán Vương khó có thể sống đến 30 tuổi. Bà Chu Tiểu Bình tâm sự: "Tất cả những gì tôi có thể làm cho con là dành cả cuộc đời để chăm sóc nó. Tôi không muốn để con phải sống khổ cực một mình trên đời này".
Nguồn: soha.vn