Vụ việc gây chấn động vừa xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc khiến dân mạng vô cùng bức xúc về nạn "ép rượu" trong mùa cuối năm này.
Theo SCMP đưa tin, một anh nhân viên lái xe làm việc tại Quảng Châu vừa ra đi thương tâm sau bữa tiệc tất niên công ty vì uống quá nhiều rượu Cái chết của anh chàng 29 tuổi này lại một lần nữa khiến netizen lo sợ về "văn hóa ép rượu" độc hại vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi, trong đó có Trung Quốc.
Chuyện xảy ra vào thứ Sáu tuần trước, khi anh nhân viên này (chưa rõ tên) đi nhậu liên hoan với team từ trưa đến tối luôn. Cảnh sát cho biết anh đã uống tới 600ml rượu baijiu (bạch tửu) – loại rượu mạnh siêu nổi tiếng ở Trung Quốc với độ cồn ít nhất 50% đó mọi người ơi Sau đó, các đồng nghiệp mới đưa anh vào ký túc xá công ty nghỉ tạm rồi báo cho vợ anh biết.
Đến khoảng 10h tối, anh mới ngủ được sau khi say xỉn. Nhưng lúc 3h sáng, mọi người phát hiện anh sùi bọt mép, gọi mãi không dậy Các đồng nghiệp đã gọi cấp cứu gấp nhưng anh đã không qua khỏi...
Một nhân viên công ty chia sẻ trên Qianjiang Evening News rằng cảnh sát vẫn chưa kết luận chính thức nguyên nhân tử vong có phải do rượu hay không, cũng như ai sẽ chịu trách nhiệm cho bi kịch này.
Hiện các đồng nghiệp đã quyên góp khoảng 140 triệu để hỗ trợ vợ và con trai 2 tuổi của anh. Biết được rằng anh mới cưới được 2 năm thôi, vợ chồng làm việc ở thành phố còn con nhỏ ở quê với ông bà tại tỉnh Hồ Bắc
Người vợ đau khổ cho biết, sếp của chồng mình đã bắt anh uống với đồng nghiệp vì "họ nghĩ rằng anh ta có tửu lượng tốt". Nghe mà xót xa quá đi...
Nguồn: kenh14.vn