PandaVN742
New member
Gần đây, một câu chuyện siêu buồn từ Ấn Độ khiến ai cũng phải bàng hoàng: Một anh chàng 28 tuổi đã quyết định tự tận thân chỉ vì không được vào phòng thi công chức. Nghe mà đau lòng quá!
Sáng ngày 3/6, trung tâm kiểm tra ở Paharganj, phía bắc Delhi tổ chức kỳ thi công chức như thường lệ. Thế nhưng bi kịch xảy ra khi nam thanh niên 28 tuổi đến muộn, và Ủy ban Công vụ Liên hiệp Ấn Độ (UPSC) đành phải từ chối không cho anh vào thi theo quy định.
Để được làm việc trong khu hành chính Ấn Độ, các ứng viên phải vượt qua nhiều bài thi khác nhau.
Uất ức và quẫn trí vì không thể tham gia kỳ thi quan trọng này, anh chàng đã tự tử ngay tại phòng trọ ở Rajendra Nagar. Cảnh sát sau đó tìm thấy một mẩu giấy ghi rõ lý do tại sao anh đã làm vậy, đọc mà thương quá đi!
Để hiểu được áp lực mà anh chàng phải chịu, các bạn cần biết rằng: để tham gia vào kỳ thi sơ bộ vào nền công vụ Ấn Độ, các ứng viên phải chuẩn bị trong một thời gian cực kỳ dài. UPSC sẽ kiểm tra sơ bộ để rà soát ứng viên với hai bài thi là kiểm tra kiến thức chung và bài thi lựa chọn theo chủ đề.
Nguồn: soha.vn