Trời ơi, story này nghe mà tụi mình thấy đau lòng lắm luôn á! Anh chàng về quê chuẩn bị cưới vợ, ai cũng vui tươi hồ hởi, ai ngờ lại xảy ra bi kịch thương tâm chỉ vì... một món thịt gà thừa. Câu chuyện này vừa xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và đang gây sốc cộng đồng mạng, đồng thời là lời cảnh tỉnh siêu xịn về an toàn thực phẩm nha mọi người ơi!
Bi kịch từ món thịt gà của ông nội
Anh Mã Bân 28 tuổi đi làm xa, về quê nhiều ngày để lo đám cưới. Vì thương cháu trai sắp lập gia đình vất vả chạy đôn chạy đáo, ông nội đã đặc biệt giết con gà thả vườn nuôi nhiều năm để "tẩm bổ" cho cháu. Nghe thôi đã thấy thương rồi đúng không?
Nhưng vì bận rộn quá, Mã Bân không ăn hết, bỏ phần thừa vào tủ lạnh. Hôm sau lấy ra ăn tiếp thì thảm họa ập đến...
Diễn biến chóng mặt trong vài giờ
Ban đầu anh chỉ thấy khó chịu, tưởng stress vì sắp cưới + ăn nhiều thịt nên no quá đi. Ai ngờ tình hình chuyển biến cực nhanh: tiêu chảy dữ dội, đi tiểu màu vàng đậm lạ thường, rồi ngất luôn tại nhà!
Gia đình đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện anh bị suy gan cấp, bệnh não gan và rối loạn đông máu nghiêm trọng. Dù có rất nhiều người tốt bụng hiến máu, dù bác sĩ đã cố gắng hết sức, chú rể tương lai vẫn không qua khỏi ngay trước ngày cưới. Ức chế quá đi!
Nguyên nhân: Combo "sát thủ" từ gà bệnh + thói quen ăn thừa
Sau khi khám nghiệm, bác sĩ xác định nguyên nhân tử vong là nhiễm vi khuẩn dịch tả gia cầm cực nặng. Các chuyên gia y tế chỉ rõ đây là sự kết hợp "tử thần" của 2 yếu tố:
1. Con gà đã bị bệnh từ trước: Con gà thả vườn này đã mang sẵn mầm bệnh dịch tả gia cầm (hoặc cúm gia cầm). Khi giết mổ, vi khuẩn đã bám sâu vào từng thớ thịt rồi.
2. Sai lầm fatal khi để tủ lạnh + ăn đồ thừa: Tủ lạnh không phải là "vũ khí diệt khuẩn" đâu nhé! Nó chỉ làm chậm quá trình phát triển vi khuẩn thôi. Thịt gà nhiễm bệnh để qua đêm, nếu nhiệt độ không đủ lạnh, vi khuẩn và độc tố sẽ nhân lên chóng mặt. Ăn phần thịt thừa chứa đầy độc tố này chính là "đòn chí mạng" phá hủy gan và nội tạng chỉ trong vài tiếng!
Thêm nữa, vì Mã Bân quá bận rộn, ngủ ít, sức đề kháng yếu nên càng tạo điều kiện cho bệnh "phát triển như vũ bão" luôn.
Dịch tả gia cầm là gì mà nguy hiểm vậy?
Bệnh này lây cực nhanh ở gà, vịt, chim qua phân và dịch tiết. Quan trọng là nó hoàn toàn có thể lây sang người qua việc ăn thịt gia cầm bệnh, nhất là khi để thừa, bảo quản sai cách!
Thời gian ủ bệnh: 1-10 ngày. Nếu thấy 5 dấu hiệu này sau khi ăn thịt gia cầm thì phải đi viện ngay không suy nghĩ nhé:
• Sốt cao liên tục + ho khan/có đờm
• Đau nhức cơ bắp toàn thân, mệt như "sắp xỉu"
• Nôn mửa + tiêu chảy cấp tốc
• Nhiễm trùng đường hô hấp nặng → viêm phổi, khó thở
• Trường hợp nặng: suy đa tạng (nhất là gan, thận) → tử vong
Bỏ túi ngay tips phòng tránh nhé!
Để không gặp chuyện đau lòng, các bạn nhớ kỹ mấy điều này:
Kiểm tra bề mặt thịt: Thịt gà tươi phải có màu hồng tự nhiên, bóng mượt. Nếu màu xám xỉn, tái nhợt thì đừng có mua!
Test độ đàn hồi: Nhấn nhẹ vào thân gà, nếu chắc và đàn hồi tốt = tươi. Nếu dính tay, nhão nát = ôi rồi đấy!
Hạn chế ăn đồ thừa để lâu: Thịt gà nấu xong nên ăn luôn trong ngày. Nếu bắt buộc phải để qua đêm thì bọc kín trong hộp thủy tinh, bảo quản dưới 4°C. Ăn lại phải đun sôi kỹ càng chứ không phải hâm nóng qua loa!
Tuyệt đối không ăn gia cầm ốm/chết: Đừng vì tiếc của mà ăn những con gà, vịt ủ rũ, chết bất thường. Luôn mua ở nơi có nguồn gốc rõ ràng, có kiểm dịch nhé! ️
Nguồn: soha.vn
Bi kịch từ món thịt gà của ông nội
Anh Mã Bân 28 tuổi đi làm xa, về quê nhiều ngày để lo đám cưới. Vì thương cháu trai sắp lập gia đình vất vả chạy đôn chạy đáo, ông nội đã đặc biệt giết con gà thả vườn nuôi nhiều năm để "tẩm bổ" cho cháu. Nghe thôi đã thấy thương rồi đúng không?
Nhưng vì bận rộn quá, Mã Bân không ăn hết, bỏ phần thừa vào tủ lạnh. Hôm sau lấy ra ăn tiếp thì thảm họa ập đến...
Diễn biến chóng mặt trong vài giờ
Ban đầu anh chỉ thấy khó chịu, tưởng stress vì sắp cưới + ăn nhiều thịt nên no quá đi. Ai ngờ tình hình chuyển biến cực nhanh: tiêu chảy dữ dội, đi tiểu màu vàng đậm lạ thường, rồi ngất luôn tại nhà!
Gia đình đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện anh bị suy gan cấp, bệnh não gan và rối loạn đông máu nghiêm trọng. Dù có rất nhiều người tốt bụng hiến máu, dù bác sĩ đã cố gắng hết sức, chú rể tương lai vẫn không qua khỏi ngay trước ngày cưới. Ức chế quá đi!
Nguyên nhân: Combo "sát thủ" từ gà bệnh + thói quen ăn thừa
Sau khi khám nghiệm, bác sĩ xác định nguyên nhân tử vong là nhiễm vi khuẩn dịch tả gia cầm cực nặng. Các chuyên gia y tế chỉ rõ đây là sự kết hợp "tử thần" của 2 yếu tố:
1. Con gà đã bị bệnh từ trước: Con gà thả vườn này đã mang sẵn mầm bệnh dịch tả gia cầm (hoặc cúm gia cầm). Khi giết mổ, vi khuẩn đã bám sâu vào từng thớ thịt rồi.
2. Sai lầm fatal khi để tủ lạnh + ăn đồ thừa: Tủ lạnh không phải là "vũ khí diệt khuẩn" đâu nhé! Nó chỉ làm chậm quá trình phát triển vi khuẩn thôi. Thịt gà nhiễm bệnh để qua đêm, nếu nhiệt độ không đủ lạnh, vi khuẩn và độc tố sẽ nhân lên chóng mặt. Ăn phần thịt thừa chứa đầy độc tố này chính là "đòn chí mạng" phá hủy gan và nội tạng chỉ trong vài tiếng!
Thêm nữa, vì Mã Bân quá bận rộn, ngủ ít, sức đề kháng yếu nên càng tạo điều kiện cho bệnh "phát triển như vũ bão" luôn.
Dịch tả gia cầm là gì mà nguy hiểm vậy?
Bệnh này lây cực nhanh ở gà, vịt, chim qua phân và dịch tiết. Quan trọng là nó hoàn toàn có thể lây sang người qua việc ăn thịt gia cầm bệnh, nhất là khi để thừa, bảo quản sai cách!
Thời gian ủ bệnh: 1-10 ngày. Nếu thấy 5 dấu hiệu này sau khi ăn thịt gia cầm thì phải đi viện ngay không suy nghĩ nhé:
• Sốt cao liên tục + ho khan/có đờm
• Đau nhức cơ bắp toàn thân, mệt như "sắp xỉu"
• Nôn mửa + tiêu chảy cấp tốc
• Nhiễm trùng đường hô hấp nặng → viêm phổi, khó thở
• Trường hợp nặng: suy đa tạng (nhất là gan, thận) → tử vong
Bỏ túi ngay tips phòng tránh nhé!
Để không gặp chuyện đau lòng, các bạn nhớ kỹ mấy điều này:
Nguồn: soha.vn